Bỏ qua nội dung
📖 Trang viết

Đà Lạt tháng 8

  • adminA

    LangBiang ngày đẹp trời

    Leo LangBiang cùng thằng anh họ ko dám vác theo cái máy ảnh ,sợ nặng :biggrin: Chỉ đem theo cái đt có 1.3MP ,làm vài tấm gọi là kỷ niệm cho có ,anh chị em đừng chê nha .

    Bữa đó ko nắng ,sương nhiều gió nhẹ ,tuyệt vời luôn .Tiếc 1 cái là cái máy ảnh nặng quá :yucky:

    Khúc dưới chân núi 2 thằng lo trốn đoàn leo lẹ nên ko dám chụp hình .
    Bắt đầu từ khúc này ...

    Bảng này ai leo chắc biết ^_^

    Giữa đường ,rừng thông xanh ngắt ,nhìn đâu cũng muốn chụp

    Đường lên đỉnh ...LangBiang

    Và... nhìn xuống dưới

    Chụp cho ...có chụp

    Đi le lưỡi mới gặp cái bảng này ,nó ghi là : "cố lên ,còn ...2 cây" :yucky:

    Cố gắng ...

    Sắp tới ...

    Thấy chữ này mừng hết lớn :jump:

    Win

    Thêm 2 tấm cảm xúc lúc chia tay DaLat

    Đà Lạt ,rồi sẽ trở lại ...

  • adminA

    đi thì đi trong rừng đỡ mệt và thú vị hơn đi đường nhựa, vói lại leo đỉnh 2 mới thú vị, đỉnh cao nhất đó

  • adminA

    đi thì đi trong rừng đỡ mệt và thú vị hơn đi đường nhựa, vói lại leo đỉnh 2 mới thú vị, đỉnh cao nhất đó

    E cũng khoái lắm ,nhưng ko có người hướng dẫn nên hơi ngán .Hẹn lần tới nhờ a Tuấn làm hướng dẫn viên nhá

  • adminA

    Di lên dỉnh Labiang là theo đường nào vậy pro? Có mấy lần lên Đà Lạt, chỉ nghe nói Đà Lạt là cao nguyên Labiang nên không nghe đến đỉnh Labiang? Mong chỉ giáo, lần sau lên thế nào cũng chinh phục đỉnh này với thung lũng vàng.

  • adminA

    QUOTE=agnih;37846]E cũng khoái lắm ,nhưng ko có người hướng dẫn nên hơi ngán .Hẹn lần tới nhờ a Tuấn làm hướng dẫn viên nhá
    agnih leo Langbiang bằng đường nhựa à? Vậy đi xe Jeep đi, @@. Lần trước mình cùng 2 thằng bạn chinh phục đỉnh cao nhất của Langbiang, k đứa nào biết đường hết thế là tự mò mẫm mà đi. Đi từ chân núi leo lên tới đỉnh cao nhất toàn băng quan rừng thông không, hấp dẫn lắm. Mình còn hái nhiều quả thông rất đẹp, nguyên 1 bao luôn. Lúc đi qua đỉnh cao nhất, do k biết đường nên cứ đi đại, lần theo các dấu đi đường của các bạn trước để lại mà đi. Bị lạc, đi hết 1 vòng núi xuống gần tới làng của đồng bào dân tộc. Sau đó quay lại và tìm đường leo lên đỉnh, cuối cùng sau hơn 2 tiếng đồng hồ mò mẫm từ chân núi cũng chinh phục được đỉnh Langbiang cao #2016m(minh nhớ k chính xác). Lúc băng qua rừng thông thì đường hơi dốc nhưng đễ đi, còn lúc băng qua rừng già thì đường ẩm ướt, dốc đứng nguy hiểm và khó đi hơn. Nhưng thú vị lắm. Bọn mình hẹn lần sau sẽ chinh phục Phangxipang.

Chia sẻ
Đang online
Hết trang — Đà Lạt Hoa
Nhật ký cộng đồng · Powered by NodeBB