Khachdulich nói rằng* :Có điều tôi thắc mắc,không biết chính quyền công an ở đó có biết không (vì tôi thấy căn nhà đó hoạt động gần như công khai,không biết có chuyện "nuôi công an"?!).* Vì là chuyện nghe bạn của bạn kể thì thắc mắc là đúng rồi nhưng sao *tôi *lại có thể thấy chắc chắn như thế về *sự hoạt động gần như công khai *của căn nhà đó chứ ? Mình nghĩ trong hoàn cảnh đó thì chỉ cò tuỳ cơ ứng biến thôi. Bởi mỗi việc trong mỗi lúc, mỗi nơi , với mỗi người ...mỗi khác mà.
Cẩn thận khi "hảo ngọt" ở Đà Lạt
-
Đọc bài này trước hết em cũng thấy đáng tiếc cho mấy ông mất tiền,cái này là dạng "biết rồi,khổ lắm,nói mãi",nói mãi mà có chịu nghe đâu!Báo chí thì đăng tin ầm ầm lên,vì nhiều quý ông hám của lạ bị lừa như thế này không phải là ít.May sao nó còn cho quần áo tử tế mà về đó,không thì bị lột sạch đồ nhục nhã lắm.Đây cũng là lời cảnh tỉnh cho các quý ông.
-
Đây là một vụ trấn lột có bài bản từ A đến Z.Hai nạn nhân này theo tôi nghĩ : Quá liều ! lạ nước lạ cái vậy mà dám đi theo người không hề quen biết ?!Nên nhớ xóm "em út" nào cũng có lực lượng ăn theo như dẫn đường,cảnh giới,xin "đểu",chôm chỉa....có cả bảo kê.Nai tơ vào rừng đầy hổ báo thì "nộp"là chuyện thường.May là còn cái mạng.Nếu cho là "hảo ngọt" thì hai vị ấy quá hồn nhiên,ngây thơ đến nỗi lọt thỏm vào cạm bẫy???(Sao không kéo "đối tác" về cứ địa của mình?Hoặc nêu yêu cầu với những người"anh em"gần hay tại nơi đóng quân?Biết đâu còn trả treo kỳ kèo bớt đi giá cả,khỏi phải chi oan uổng như bia,mồi....)
Đáng trách hơn là : NGƯỜI NGAY LẠI SỢ,CHỊU THUA KẺ XẤU,KHÁC NÀO NUÔI DƯỠNG CHÚNG.Chỉ cần vờ vịt than thiếu tiền gọi điện bảo người nhà đem tiền đến và bí mật ghi âm hay chụp hình,chí ít cũng nhớ địa chỉ.sau đó ghé ngay Công An TP DALAT. -
Khi bài viết này vừa post lên mình đã đọc, định không vào CM nhưng thấy mọi người quan tâm nên cũng vào làm đôi lời, xin phép được nói thẳng, nói thật , bạn khachdulich đừng mất lòng nhé
- Chính bạn là chủ nhân
- Hậu quả này là do bạn
- Bạn biện minh cho vụ việc này là " do nhu cầu sinh lý " >>> cái này thì sự thật nhưng cái giá bạn trả thì bạn biết rồi đó, đừng có biện minh cho hành vi của mình
- Quy luật, ở thành phố du lịch nào mà chả có hành vi lừa đảo, nhất là về vấn đề khác giới, dựa vào tâm lý khi đi du lịch và ham muốn của đàn ông
Ông bà ta có câu " âu cũng do mình " .
Đôi lời tâm sự như thế
Thân
Chào bạn! Có vẻ như bạn quan tâm đến cuộc trò chuyện này, nhưng bạn chưa có tài khoản.
Bạn cảm thấy mệt mỏi vì phải cuộn qua cùng một bài đăng mỗi lần truy cập? Khi đăng ký tài khoản, bạn sẽ luôn quay lại đúng vị trí bạn đã xem trước đó và có thể chọn nhận thông báo về các bình luận mới (qua email hoặc thông báo đẩy). Bạn cũng có thể lưu lại các bài đăng yêu thích và bình chọn cho các bài đăng để thể hiện sự ủng hộ của mình đối với các thành viên khác trong cộng đồng.
Với sự đóng góp của bạn, bài viết này sẽ còn tuyệt vời hơn nữa 💗
Đăng ký Đăng nhập