pvmhien;37143:
- Bạn là boy hả :D, bạn xuất phát chỗ nào thế :D, nghe tiêu đề hấp dẫn quá, du lịch bụi, một món ăn của dân bụi bặm ;;) - mình khoái lắm, nếu đi mình vác Vespa cổ nha :)), sợ lên nó vật 2 đứa thì khổ :))
hj mình là girl nhưng thik đi bằng xe máy mà ko ai cho đi hết,nên kiếm bạn đi cùng đường nè chứ lên đó xa lỡ dọc đường xe gặp j thì khổ,à mà đừng nghe thấy con gái là sợ chạy mất dép nha,hôm bữa mình cũng thử đi vũng tàu bằng xe máy rồi chạy 1 mình thấy cũng ổn,mà từ sg lên đl chắc gấp đôi xuống vũng tàu vừa đi vừa nghỉ chắc ko sao,xe mình thì chắc cũng yên tâm
29/7 này có ai đi đà lạt bằng xe máy ko ?
-
-
caffe_sua;37149:
hix nghe thấy con gái là chayj hết rùi bùn wa' đi,thôi để mai tính tiếp đi ngủ đã**- SG đi ĐL là cỡ 300km đó, đi ăn nghỉ chắc cỡ > 9tiêng, do con gái k chạy nhanh đc, nếu đi đc thì về cũng hơi oải lắm, :), mỗi người 1 xe hả. Nghe thích thật nhưng mình mới mua đồ nên k đủ tiền đi đâu, mà cũng đi học vi tính lung tung nên k nghỉ đc
Tiếc lắm, thích đi kiểu này ghê, lần trc đi Đl bằng Vespa cổ 1 lần r., cảm giác vui k tả nổi. 
- Mà bạn định đi mấy ngày? cuối tuần về hay sao?**
Chào bạn! Có vẻ như bạn quan tâm đến cuộc trò chuyện này, nhưng bạn chưa có tài khoản.
Bạn cảm thấy mệt mỏi vì phải cuộn qua cùng một bài đăng mỗi lần truy cập? Khi đăng ký tài khoản, bạn sẽ luôn quay lại đúng vị trí bạn đã xem trước đó và có thể chọn nhận thông báo về các bình luận mới (qua email hoặc thông báo đẩy). Bạn cũng có thể lưu lại các bài đăng yêu thích và bình chọn cho các bài đăng để thể hiện sự ủng hộ của mình đối với các thành viên khác trong cộng đồng.
Với sự đóng góp của bạn, bài viết này sẽ còn tuyệt vời hơn nữa 💗
Đăng ký Đăng nhập