Ko biết khu này chỗ nào nhỉ, có phải gần trạm Eo Gió ko...đoạn hầm đẹp quá ... phải cố gắng đi thử mới đc ...:D
Suối Tôm Phú Thuận – Dran - Cho những ai thích khám phá
-
-chào bạn phongdl !
-tôi là người đơn dương đây , ngạc nhiên hơn khi tất cả những tấm ảnh bạn up lên đây , tác giả của nó chính là tôi luôn , he !
-vâng , suối tôm ở đơn dương ít người biết , cũng chính vì thế ở đó còn hoang sơ và đặc biệt là rất nhiều tôm , thậm chí trước đây còn có -lan nữa ---- nhưng hôm nay phải xem xét lại.
- suối tôm ít người biết tới , không lẽ người muốn giới thiệu suối tôm cũng không biết nó ở đâu ?
**- tấm ảnh thứ 2 đúng là trên đường vào suối tôm , tất cả những tấm còn lại là thác hòa bình trừ tấm cuối cùng là thác tập đoàn- ngay cả bản đồ bạn cũng chỉ sai , vị trí sát quốc lộ 27 đó là thác thiên thai
- có thể nhiều người không biết , nhưng ta thì không thể nói sao cũng được , xin bạn chú ý giùm
-nếu bạn muốn giới thiệu nghiêm túc về suối tôm , hay bất kỳ địa danh nào thuộc dran mà tôi biết , tôi sẵn sàng trao đổi cùng bạn...
thân !**
-
Đợt vừa rồi có đi ngang qua đoạn này mà vẫn chưa xác định đc suối tôm ở đâu vì ko có thời gian dừng lại lâu ....hĩ
Chỉ đứng phía trên quốc lộ gần chỗ đèo đang thi công, nhìn xuống có dòng thác rất đẹp ...ko biết có phải ở đó ko .:(
Bạn có thể chỉ rõ hơn đường vào đó đc ko? ..nhất là đoạn vào đường sắt bỏ hoang áh ..thanks .. -
Đợt vừa rồi có đi ngang qua đoạn này mà vẫn chưa xác định đc suối tôm ở đâu vì ko có thời gian dừng lại lâu ....hĩ
Chỉ đứng phía trên quốc lộ gần chỗ đèo đang thi công, nhìn xuống có dòng thác rất đẹp ...ko biết có phải ở đó ko .:(
Bạn có thể chỉ rõ hơn đường vào đó đc ko? ..nhất là đoạn vào đường sắt bỏ hoang áh ..thanks ..**cảm ơn bạn quan tâm ! nếu bạn muốn biết suối tôm - phú thuận mà đi theo quốc lộ 27 thì cho dù đi hết đèo bạn cũng không gặp suối tôm. cái thác đầu đèo đấy , như tôi đã nói ở trên (thác thiên thai--một nhánh của thác tập đoàn)
- còn nếu thực sự bạn quan tâm thì có vẻ hơi vất vả , vì suối tôm nằm sâu trong rừng , nói thẳng ra thì nó nằm gần tuyến xe lửa đã bị lãng quên từ lâu : tháp chàm- dalat (đoạn qua đèo ngoạn mục) , mà tuyến đường này đối diện quốc lộ 27 , phía bên kia núi lận---đi xe máy rất khó , vì đường hẹp và ghồ ghề , thậm chí nguy hiểm nếu không quen đi ----đường hầm đó nếu bạn muốn xuống thì hỏi dân phú thuận , ai cũng biết , vì nó cũng gần , ở đó chỉ là chặn đầu trong đoạn đường suối tôm thôi ah!**
Chào bạn! Có vẻ như bạn quan tâm đến cuộc trò chuyện này, nhưng bạn chưa có tài khoản.
Bạn cảm thấy mệt mỏi vì phải cuộn qua cùng một bài đăng mỗi lần truy cập? Khi đăng ký tài khoản, bạn sẽ luôn quay lại đúng vị trí bạn đã xem trước đó và có thể chọn nhận thông báo về các bình luận mới (qua email hoặc thông báo đẩy). Bạn cũng có thể lưu lại các bài đăng yêu thích và bình chọn cho các bài đăng để thể hiện sự ủng hộ của mình đối với các thành viên khác trong cộng đồng.
Với sự đóng góp của bạn, bài viết này sẽ còn tuyệt vời hơn nữa 💗
Đăng ký Đăng nhập