*hôm qua cãi nhau với bạn, người bạn cuối cùng để nói chuyện, mình đang không được vui, nhưng vẫn không giám than thở với bạn, mình sợ làm bạn buồn, bạn hỏi những câu hỏi mà mình toàn phải nói dối, mình biết những lời nói bạn nói chỉ là giỡn, nhưng mình thấy đau lòng quá. mình thấy không còn đứng vững được nữa, mình sợ mọi thứ.....
mình cũng không muốn than thở như thế này đâu, nhưng mình không biết phải làm sao để cho nhẹ lòng.... mình không còn ai ở bên, mình cũng chẳng thể nói cho ai nghe chuyện của mình, mình không muốn ai thương hại mình hết.
rồi mọi thứ sẽ qua đúng không.? ..ngày nào cũng phải uống thuốc đau đầu trước khi đi ngủ. biết đến khi nào mới hết uống thuốc đây.*