cha cha,cong chua kem hu
cung hay
pvmhien;36880:
**
trùi ơi sao bảo mình vậy.Tại mình nghĩ đã là bạn thì thế nào cũng được mà hihihi.Không ai hỏi nên mình không nói,có ém nhẹm gì đâu 
canhanh162;36885:
Đêm khuya lạnh lẽo điều hiu
Mình anh đơn chiếc nhớ nhiều đến em
Thôi thì có lẽ ko tiền
Đành thân tủi phận cho em theo chồng.
hjhj có chi thì nhẹ nhẹ tay với mình nhé
câu thứ 3 nghe có vẻ không ổn nhỉ?nhưng mà đọc cả bài thì hiểu được nội dung: THẤT TÌNH VÌ TIỀN 
Be Bo;36897:
trùi ơi sao bảo mình vậy.Tại mình nghĩ đã là bạn thì thế nào cũng được mà hihihi.Không ai hỏi nên mình không nói,có ém nhẹm gì đâu
- Đâu có, bạn chat với mình, mình thấy đc điều đó nên nói ra ấy chứ. ;)). Chắc là nữ rồi, hôm qua chat sao bạn toàn sử dụng ngôn ngữ teen vậy (hok, kon, j zay....). Dù sao cũng rất vui khi có thêm một người bạn yêu ĐL dù không phải là quê hương. 
Chào bạn! Có vẻ như bạn quan tâm đến cuộc trò chuyện này, nhưng bạn chưa có tài khoản.
Bạn cảm thấy mệt mỏi vì phải cuộn qua cùng một bài đăng mỗi lần truy cập? Khi đăng ký tài khoản, bạn sẽ luôn quay lại đúng vị trí bạn đã xem trước đó và có thể chọn nhận thông báo về các bình luận mới (qua email hoặc thông báo đẩy). Bạn cũng có thể lưu lại các bài đăng yêu thích và bình chọn cho các bài đăng để thể hiện sự ủng hộ của mình đối với các thành viên khác trong cộng đồng.
Với sự đóng góp của bạn, bài viết này sẽ còn tuyệt vời hơn nữa 💗
Đăng ký Đăng nhập