**- Dự định lên xem thực hư hồ thế nào, có khác gì k... mà chưa gặp đc...Hẹn lần sau vậy, hy vọng đẹp hơn để mình còn phơi sáng mà chụp đêm nữa chứ ;;)
Hôm đi chuyến 12 giờ trưa, lên trễ, ăn tối r ghé bạn xong cũng đã gần 21h, lại k còn xe về SG nên đón chuyến 22h, lật đật chạy ra đến dốc Lê Đại Hành thấy nay thành phố đi bộ đẹp quá, nán lại chụp ảnh, quay qua quay lại thấy 21h38 r, đành lội bộ về Phương Trang :(, chưa kịp ra xem hồ thế nào...dịp khác vậy :)**
Sao mà nhận biết sự khác biệt dc chứ? rõ ràng là ng ta làm ở "1 độ sâu nhất định" mà có dân nào rãnh xuống đo và kiểm định không? cái đó chỉ có các ngài biết thôi:verycraz::verycraz:
boydalat53;36818:
Sao mà nhận biết sự khác biệt dc chứ? rõ ràng là ng ta làm ở "1 độ sâu nhất định" mà có dân nào rãnh xuống đo và kiểm định không? cái đó chỉ có các ngài biết thôi:verycraz::verycraz:
Thế nào cũng có người xuống kiểm tra độ sâu. Năm nào mà chẳng có chứ.
xuống kiểm tra độ sâu là sao vậy bạn?lặn xuống hồ đo hả?
Chào bạn! Có vẻ như bạn quan tâm đến cuộc trò chuyện này, nhưng bạn chưa có tài khoản.
Bạn cảm thấy mệt mỏi vì phải cuộn qua cùng một bài đăng mỗi lần truy cập? Khi đăng ký tài khoản, bạn sẽ luôn quay lại đúng vị trí bạn đã xem trước đó và có thể chọn nhận thông báo về các bình luận mới (qua email hoặc thông báo đẩy). Bạn cũng có thể lưu lại các bài đăng yêu thích và bình chọn cho các bài đăng để thể hiện sự ủng hộ của mình đối với các thành viên khác trong cộng đồng.
Với sự đóng góp của bạn, bài viết này sẽ còn tuyệt vời hơn nữa 💗