Bỏ qua nội dung
📖 Trang viết

Đà Lạt: rơi từ “Vạn lý trường thành”, một du khách nhập viện

  • adminA

    **TTO - Ngày 25-6, tin từ Bệnh viện đa khoa Hoàn Mỹ (TP Đà Lạt) cho biết bệnh nhân N.C.N. (25 tuổi, ngụ tại Q.Tân Phú, TP.HCM), du khách gặp nạn tại Đà Lạt, đã qua cơn nguy kịch và tiếp tục được theo dõi điều trị tại bệnh viện. **

    Trước đó lúc 10g30 ngày 23-6, bệnh nhân N. nhập viện trong tình trạng choáng nặng, mạch nhanh, huyết áp tụt, da niêm mạc xanh nhợt. Qua chẩn đoán xác định bệnh nhân bị vỡ khung chậu, vỡ bàng quang ngoài phúc mạc...
    Người nhà bệnh nhân cho biết khoảng 10g ngày 23-6, khi anh N. đang ngồi chụp hình trên bờ tường “Vạn lý trường thành” trong khu du lịch Đồi Mộng Mơ (TP Đà Lạt) thì bất ngờ tảng đá nơi anh vịn bị vỡ bục làm anh mất thăng bằng rơi tự do xuống đất ở độ cao khoảng 2m và bị tảng đá rơi theo đè vào vùng bụng và xương chậu làm bất tỉnh.
    Liên quan đến vụ việc, bà Võ Thị Hồng Loan, phó giám đốc khu du lịch Đồi Mộng Mơ, xác nhận vụ việc có xảy ra trong khu du lịch nhưng nguyên nhân thế nào thì chưa rõ vì khi đó do lãnh đạo đi vắng. Sau khi xảy ra tai nạn, nhân viên của đơn vị đã tích cực đưa nạn nhân đến bệnh viện và tiếp máu cho bệnh nhân; đại diện lãnh đạo khu du lịch cũng đã đến thăm và bước đầu hỗ trợ 2 triệu đồng.
    Tuy nhiên, chị Đào Diễm Quyên (ngụ TP.HCM, bạn của anh N.) bức xúc: “Khi tai nạn xảy ra, chúng tôi đã gọi báo cho nhân viên của khu du lịch này nhờ giúp đỡ nhưng họ thờ ơ… Chỉ đến khi bị du khách phản ứng mạnh họ mới đưa nạn nhân đến bệnh viện. Đến hôm sau, đại diện của khu du lịch này có đến bệnh viện nhưng nói với người nhà bệnh nhân rằng lãnh đạo đi vắng nên chưa giải quyết được”.
    VÕ TRANG

  • adminA

    Lốc xoáy tàn phá ấp xưa nhất Đà Lạt

    Chiều nay, một cơn lốc cực mạnh kèm theo mưa đã xô sập nhiều nhà kính trồng hoa và nhà dân tại ấp Hà Đông, Đà Lạt.
    Tại 44C Vạn Kiếp, một dãy nhà dài gần 30 mét bị tốc mái hoàn toàn. Dãy nhà này được nhiều công ty và tư nhân thuê làm văn phòng hoặc kinh doanh buôn bán.
    Lốc cuốn xiêu vẹo dãy nhà ở địa chỉ 44C Vạn Kiếp, là khu vực văn phòng và kinh doanh. Ảnh: Quốc Dũng. Ông Khoát, người đang thuê văn phòng kinh doanh tại đây kể: "Trời bắt đầu mưa lớn, gió to nhưng không ai nghĩ lại có lốc như vậy". Gió mạnh khiến ngôi nhà của ông Khoát nghiêng dần. Chỉ nửa phút sau, mọi người hốt hoảng khi có tiếng lèng xèng lớn rồi toàn bộ mái nhà bay cao hơn trụ điện, nằm hẳn bên kia đường. Rất may không có ai bị thương.
    Trên đường Vạn Kiếp nằm trong ấp Hà Đông, khu vực liền kề với Đại học Yersin Đà Lạt, nhiều nhà trọ sinh viên cũng tơi tả vì lốc. Nhà trọ cao 2 tầng của ông Tạ Văn Mãn được thiết kế nằm dưới vách núi cũng bị bay mái.
    Gió làm tốc mái nhà dân ấp Hà Đông. Ảnh: Quốc Dũng Theo cơ quan khí tượng thủy văn tỉnh, cơn lốc chiều nay tại Đà Lạt chỉ quét theo chiều rộng chừng 200 mét. Tuy nhiên nhiều người lớn tuổi tại ấp Hà Đông cho hay, đây là cơn lốc khủng khiếp nhất trong vòng mấy chục năm qua.
    Lập từ năm 1938, Hà Đông là ấp đầu tiên xuất hiện tại Đà Lạt.
    Quốc Dũng-vnexpress.net

  • adminA

    Cách xử lí của lãnh đạo các nơi hầu như là giống như vậy. Không có tinh thần đứng ra chịu trách nhiệm. Mọi người nên phản ứng mạnh mẽ những việc như vậy để có thể thay đổi dần "cái đầu quan liêu" của mấy "ổng".

Chia sẻ
Đang online
Hết trang — Đà Lạt Hoa
Nhật ký cộng đồng · Powered by NodeBB