Đà lạt mùa hoa quỳ
-
Ngoại tuyếnToa 3
Ko phải agnih chụp đâu Nhím ơi ,bài này trích của anh** Deficiency82** của dalatex.org ,mà hình như tác giả cũng ko phải ảnh...
Dù sao đi nữa ,công nhận hình đẹp thiệt
-
Ngoại tuyếnToa 4
thanks ban nhieu nha , hinh dep lam
-
Ngoại tuyếnToa 5
Trời ơi, nhớ nhà quá. nhớ Đà Lạt ghê lun.... cám ơn bạn đã cho những cảm xúc của mình hiện hữu....
-
Ngoại tuyếnToa 6
uhm, nhớ dl thì hãy làm gì cho dl phat trien theo huong tích cực đi cac ban ! dl đang bị bào mòn bản sắc đó
-
Ngoại tuyếnToa 7
hihihi ,giữ mãi hương sắc hoa dã quỳ ....
-
Ngoại tuyếnToa 8
dalatcuatoi:
uhm, nhớ dl thì hãy làm gì cho dl phat trien theo huong tích cực đi cac ban ! dl đang bị bào mòn bản sắc đómọi ng ai cũng mún chung tay góp sức hết....
nhưng àm bắt đầu từ đâu, làm ntn là một vấn đề hết sức nan giải :) -
Ngoại tuyếnToa 9
nhớ nhà quá, hic hic...
-
Ngoại tuyếnToa 10
Hình thứ 3 và thứ 6 chụp đẹp quá, hoa Dã Quỳ Dalat đây rồi, ko lẫn đâu được .... :)
-
Ngoại tuyếnToa 11
**Nghĩa chụp ở đâu mà đẹp vậy? ĐL vẫn đẹp như ngày nào, rất dễ để lại ấn tượng... :)
@:
Lâu quá chưa ghé diễn đàn nhà mình :) thấy khác khác, cũng gần nửa năm rồi còn gì.Nhìn là thấy...nhớ quá !
Tranh thủ đợt thi xong là ngày 24/12 nếu có dịp sẽ lên ĐL một chuyến, nhất định lần này sẽ ngồi cf với chị CAFETUNG và TIN mới đc :D.Chúc vui. Thân.**
-
Ngoại tuyếnToa 12
hi hi hình sưu tầm, em tưởng bác bấm chứ
-
Ngoại tuyếnToa 13
agnih:

Những con đường bình yên của Đà LạtHồng tỉ muội trên một hàng rào

Hoa này có một tên rất đẹp, tuy nhiên mình vẫn thích cái tên dân dã của nó: “Hoa trăm ổi”
Khi đi gần những bụi hoa này, có cảm giác như đang đi giữa một vườn ổi chín.Trích từ bài của Deficiency82
Dalatex.org .Thanks chủ topic, ảnh đẹp lắm.
Pic 1: đường vào phân viện nghiên cứu sinh học, con đường đó vào hình rất đẹp.
Pic 2: "Hoa trăm ổi" huh bạn, K mới nghe lần đầu tiên á. Hoa này nhiều tên gọi nhỉ, nhớ ngày xưa đi học, mình bảo tên nó là "tường vi" - bạn cãi là "nụ tầm xuân", chẳng ai chịu ai nhưng mà bạn vẫn phải với lên cành cao chọn cho mình bông hoa đẹp về làm....... thí nghiệm :)) -
Ngoại tuyếnToa 14
Đà Lạt vẫn mãi là DL, luôn thơ mộng, lãng mạn, luôn níu bước chân người quay trở lại.
-
Ngoại tuyếnToa 15
Thấy mấy tấm ảnh chụp hoa Dã Quỳ mà mình nhớ nhà quá luôn !
không biết bao giờ mình lại được đi giữa hai bờ Dã Quỳ nở hoa vàng rực ?
mình đã đi học xa nhà gần hai năm rồi !
nhớ ngày xưa, mỗi khi đến mùa Dã quỳ khi lên rẫy cà phê nhà mình, được đi gữa hai hàng quỳ rất là dài ! nhớ quá đi !
không biết mình có còn được đi giữa con đường hoa quỳ nữa không ?