Jasmin;35018:
Đáng lẽ chẳng muốn comment gì nữa nhưng chị Nhi nói câu này làm em hơi buồn á nha. Chị cũng thấy tình hình xe honda khi đó mà. Mọi người đi chơi như vậy em và gia đình Nghị cũng có biết đâu (cứ tưởng vô uống nước mía). Chẳng ai thèm nói 1 câu nào cho đến lúc Hội gọi điện thoại nói mới đi Thác Voi xong và chào để về Di Linh luôn.
**
Nhỏ Jas ui đừng có giận Nhi mừ.
Nhi chỉ chọc nhỏ Junior chơi thui.
Thực tình là chuyện đi Thác chỉ là ý tưởng đột xuất sau khi uống nước mia thôi.
Lúc đó P có nói mọi người về thẳng ĐL luôn.
Chị mới hỏi có ghé đâu ăn cơm không?
Tuấn đề xuất sẳn tiện trên đường về thì ghé quán quen ăn ngon và rẻ.
Ăn xong mới rủ nhau kéo qua thác gần đó vài chục mét.
Không hề có ý định đi riêng lẽ.
Nhỏ đừng có giận nghen.
Còn xe máy thì hôm đó đi dư hai chổ thiệt đó.
Xe của Bì và của Tuấn chạy một mình thôi.
Lúc ăn cơm chị thấy Phương và Nhím gọi phone liên lạc với ai đó cũng trong nhóm đi
nên cứ nghĩ là liên lạc với xe của em.
Rồi ai đó nói xe đó ghé về ĐL ăn cơm luôn rồi.
Đừng có buồn Nhi nữa mà,
Cuối tuần này mời cafe để vuốt giận nhỏ nghen.
Mời lun cu Bì mới vô SG luôn nghen Jas.
Vậy nghen.
Sáng sớm vừa tới cty vô DLH dòm chút thấy nhỏ giựng , Nhi hết hồn lun hà.
**