quangdoanitdlu;53337:
bạn để lại số dt đê mình gọi nc cho chắc chán nói như thế này tìm làm sao dcd\
haiz........... có câu nói: lên núi tầm sư học đạo
bây giờ đi học thì không giống như ngày xưa nữa. gần như chỉ cần có tiền. không cần đi "tầm" trên núi cao, non sâu.
Học nhạc thì thường là do có lòng yêu thích. Mà như bạn đây, chẳng cần đi "tầm" chỉ cần ở nhà, gõ gõ và gõ.
Nhớ lúc trước mình đi hỏi địa chỉ của thầy học guitar, không thông minh như bạn ngồi gõ, phải hỏi qua bạn của bạn. Xong phải nhờ đến "con xe" đèo tới nhà người đó, thêm bịch trái cây làm quà cho em bé. Đi vài bận vậy mới tìm được thầy học ưng ý.
Mình cũng chỉ địa chỉ rất chi tiết rồi. Dalat thì bé tẹo bằng cái lỗ mũi, bạn chỉ cần lạng lạng xe mấy vòng là hết mất mấy cái con đường ở Dalat.
Huống gì là khu Xuân An, không phải là ngoài thành hẻo lánh. Bạn chịu khó chạy qua đó, cất lời oanh vàng mà hỏi một tí nha. Mình mà có số điện thoại thì đã cho bạn rồi. Chuyện cũng dễ suy ra mà.