Sỏi quan tâm chi cái bài này he? Đứa nào dõng dạc tuyên bố "Chồng là đồ bỏ" vậy te? :verycraz:
Cảm ơn em, người tình của chồng chị
-
Jasmin;33732:
Sỏi quan tâm chi cái bài này he? Đứa nào dõng dạc tuyên bố "Chồng là đồ bỏ" vậy te? :verycraz:Àh, là quan tâm cái sự "sau khi nhìn lại" và ngôn từ bình thản - mà cũng hơi cay đắng của chị này. Cũng bình thường thôi, kiểu tâm lí phụ nữ ấy mà. Tuy là nếu với mình thì...đã xong từ lâu rồi, không đợi "cún con" phải ngậm đầu dây điện thoại mà véo von cho mình biết. Cho nên "chồng là đồ bỏ" cũng phải thôi, mình không ưa đánh ghen kiểu hoạn thư, chỉ...lầm lũi đi là ổn cả. Thế nên cái sự lấy chồng cho đến bây giờ với mình vẫn còn là điều "buồn cười quá!!"
-
soidabenduong;33763:
Àh, là quan tâm cái sự "sau khi nhìn lại" và ngôn từ bình thản - mà cũng hơi cay đắng của chị này. Cũng bình thường thôi, kiểu tâm lí phụ nữ ấy mà. Tuy là nếu với mình thì...đã xong từ lâu rồi, không đợi "cún con" phải ngậm đầu dây điện thoại mà véo von cho mình biết. Cho nên "chồng là đồ bỏ" cũng phải thôi, mình không ưa đánh ghen kiểu hoạn thư, chỉ...lầm lũi đi là ổn cả. Thế nên cái sự lấy chồng cho đến bây giờ với mình vẫn còn là điều "buồn cười quá!!"Thật ra ngôn từ không bình thản đâu Sỏi, vẫn rất cay đắng, mỉa mai, vẫn rất hận. Cái bài này J cũng đọc trước khi Sỏi post rồi. J cũng chẳng dám bình loạn gì nhưng nếu nằm trong hoàn cảnh đó, có lẽ là J cũng sẽ đứng dậy, chỉnh trang lại bản thân và đi tiếp thôi.
nguoi_ngoai;33779:
Thứ chồng như vậy là đồ bỏ là đúng rồi, nhưng tội lắm cho người trong cuộc... một nửa hồn chết, một nửa bỗng dại khờ... tinh thần hoàn toàn suy sụp rồi theo là thể xác... mất rất nhiều năm để có lại được bình an trong tâm hồn...Không cần phải bi lụy nhiều vậy đâu nguoi_ngoai, tình cảm là do mình thôi hà, hạnh phúc là từ suy nghĩ của mình mà đi ra, cứ nghĩ trong cái rủi còn có cái may thì sẽ nhìn sự việc nhẹ nhàng hơn. Cứ nghĩ là "à may quá, mình còn đứa con làm nguồn an ủi; à may mà mình biết sớm anh ta có bồ nên cũng chỉ mất có 8 năm, vẫn còn thời gian để sống cho riêng mình"... đại loại là thế.
Hôm qua J đọc trong báo phụ nữ 1 bài cũng hay lắm, của tác giả Lưu Trần có tựa là "Vợ ngoại tình, chồng có tội". J nghĩ đàn ông thời nay phải có suy nghĩ giống anh Lưu Trần thì mới có thể gọi là bình đẳng, phải nhận trách nhiệm của mình trong cái sai của người phối ngẫu chứ không thể đổ lỗi hoàn toàn cho người ta được. Trở lại với bài viết Sỏi post thì khi anh chồng có bồ nhí chị vợ cũng nên xem lại mình có gì sai, có gì không còn phù hợp với chồng. Để tình cảm bền vững thì cần có sự chia sẻ suy nghĩ để cả hai hiểu nhau, còn khi một trong hai đã không còn muốn làm điều đó thì tốt nhất là say goodbye thôi. Cố níu kéo cũng vậy thôi à, lại thêm bi kịch chứ chẳng được gì.
Chào bạn! Có vẻ như bạn quan tâm đến cuộc trò chuyện này, nhưng bạn chưa có tài khoản.
Bạn cảm thấy mệt mỏi vì phải cuộn qua cùng một bài đăng mỗi lần truy cập? Khi đăng ký tài khoản, bạn sẽ luôn quay lại đúng vị trí bạn đã xem trước đó và có thể chọn nhận thông báo về các bình luận mới (qua email hoặc thông báo đẩy). Bạn cũng có thể lưu lại các bài đăng yêu thích và bình chọn cho các bài đăng để thể hiện sự ủng hộ của mình đối với các thành viên khác trong cộng đồng.
Với sự đóng góp của bạn, bài viết này sẽ còn tuyệt vời hơn nữa 💗
Đăng ký Đăng nhập