Bỏ qua nội dung
📖 Trang viết

Dalat - 1 ngày rưỡi

  • adminA

    nguoi_ngoai;33125:
    vậy mà tưởng Bảo là tên của "người ta" ... mà đi Đà lạt night có gặp cô bàn hàng chảnh khg? khó chịu lắm....

    Mình không vô trong quán, ngồi ngoài sân nên chả thấy ai, ngoài ông giữ xe! ^^!

  • adminA

    sang_ongbut;33126:
    đi từ phương trang qua Tùng ! a đi khòe thế 🙂

    Hí hí, a nào ở đây? tui là phái đẹp mờ wơi - chắc nghe tên Bảo nên tưởng "a" hở?!! lên dalat đi bộ là sướng nhất, chỉ sợ đau chân thôi, không đi bộ thì phí lắm.

  • adminA

    Daubepcodon;33135:
    êh con chuột 4 mắt kia,tui đang đi leo Langbiang 1 mình đây.kiu ở lậi thêm 2 ngày nữa đi chơi cho zui mà ko chịu.thui thì hẹn gặp Noel nhé.công nhận pà siêng viết bài ghê ah.

    Êh bóng bay, thứ nhứt là ông hiểu hoàn cảnh "éo le" của tui rồi mà; thứ hai là tui vì bức xúc quá nên mới ngồi giải sầu bằng cách viết ra, tui đâu có diễm phúc như ô mà ti toe đi leo Langbiang một mình, đi ăn da-ua uống càe tùng một mình, còn khoe ăn mì quảng ở ấp ánh sáng...một mình! Hừ, chỉ chọc tức là giỏi, lo mà đông mỡ đi! hứ

  • adminA

    soidabenduong;33141:
    Hí hí, a nào ở đây? tui là phái đẹp mờ wơi - chắc nghe tên Bảo nên tưởng "a" hở?!! lên dalat đi bộ là sướng nhất, chỉ sợ đau chân thôi, không đi bộ thì phí lắm.

    không phải vậy đâu,chắc đọc thấy dòng chữ pà ngồi hút thuốc nên em nó mới tưởng pà là đàn ông đấy.kakkaka:cool2::biggrin::894: giở hết mưa rùi,chui vô Tùng ngồi ăn yaourt thui.kakkakka

  • adminA

    Nói thật chứ có gì ở cafe Tùng đâu. Từ cái đợt tui dẫn bạn vào và mất 2 cái xe máy là tui có ác cảm luôn. Ko bao giờ vào nữa. cafe thì dở bạn tui nó chê quá trời. Nản

Chia sẻ
Đang online
Hết trang — Đà Lạt Hoa
Nhật ký cộng đồng · Powered by NodeBB