Bỏ qua nội dung
📖 Trang viết

Dalat - 1 ngày rưỡi

  • adminA

    đó là quan điểm của bạn,còn đối với tôi thì Tùng là 1 phần cuộc sống của dalat và của tôi.Có thể cf ở Tùng không ngon như cf ở những nơi khác nhưng khi ngồi ở Tuìng nó đem lại cho ta những cái cảm giác,những niềm vui của những đứa con xa dalat mới trở về hay là những người lâu lâu ghé thăm dalat.Tùng là 1 phần kí ức và hiện tại rất quan trọng của cái thành phố nhỏ bé này.Đi đâu để dc ngồi trong 1 góc sau tấm kiếng nhìn dòng người qua lại?đi đâu để gặp dc những người nghệ sĩ ảnh nổi tiếng?đi đâu để có dc cái cảm giác ấm cúng và cổ kính hoà quyện với những cung đàn,âm bậc của dòng nhạc Trịnh?.....v...v...rất rất nhiều mà tui ko thể nói hết ra hay có thể diễn tả chính xác dc.Nói tóm lại Tùng là 1 phần của cuộc đời tôi!!!

  • adminA

    E hèm, đây là một entry chia sẻ cảm xúc của mình thôi, về Tùng - phải nơi đâu mà mình có kỷ niệm thì đều đặc biệt đối với mình. Tôi không áp đặt gì lên ý kiến của người khác. Có thể bạn này "ác cảm" vì 2 cái xe máy bay theo sương khói dalat, cũng không thể trách bạn được. Thôi thì càng ít người không-ưa-Tùng thì Tùng sẽ càng là của riêng tôi - kẻ ích kỷ chỉ yêu Tùng thôi! :))

  • adminA

    Daubepcodon;33156:
    đó là quan điểm của bạn,còn đối với tôi thì Tùng là 1 phần cuộc sống của dalat và của tôi.Có thể cf ở Tùng không ngon như cf ở những nơi khác nhưng khi ngồi ở Tuìng nó đem lại cho ta những cái cảm giác,những niềm vui của những đứa con xa dalat mới trở về hay là những người lâu lâu ghé thăm dalat.Tùng là 1 phần kí ức và hiện tại rất quan trọng của cái thành phố nhỏ bé này.Đi đâu để dc ngồi trong 1 góc sau tấm kiếng nhìn dòng người qua lại?đi đâu để gặp dc những người nghệ sĩ ảnh nổi tiếng?đi đâu để có dc cái cảm giác ấm cúng và cổ kính hoà quyện với những cung đàn,âm bậc của dòng nhạc Trịnh?.....v...v...rất rất nhiều mà tui ko thể nói hết ra hay có thể diễn tả chính xác dc.Nói tóm lại Tùng là 1 phần của cuộc đời tôi!!!

    Rất cám ơn những dòng chia sẻ của bạn, mình cũng có cảm nghĩ tương tự. Mình biết đến Dalat đã rất lâu nhưng Tùng thì chỉ biết khoảng 2 năm trở lại đây. Mình thích cảm giác ngồi ở Tùng để thả hồn theo nhạc, theo khói thuốc quyện hương cafe. Rất nhiều người nói cafe ở Tùng không ngon nhưng đối với mình chuyện đó không quan trọng, quan trọng là mình đã có những cảm giác rất ngộ mà không một quán cafe nào khác mình tìm được.


    @Sỏi: Cô chủ thớt đính chính lại khoảng cách Sài Gòn - Đà Lạt là 300km chứ hông phải 400km nha. Jas cũng đang ao ước được ngồi ở Tùng để hít hà khói thuốc trộn mùi nước mưa ẩm ướt đây nhưng chắc là phải đợi 1 dịp may. 250k cho 1 ly cafe và cảm giác tự thỏa mãn bản thân mình, kể cũng không đến nỗi đắt chứ hả?

  • adminA

    Chưa vào cafe Tùng bao giờ nghe nói cafe Tùng nhạc hay lắm ...

  • adminA

    Ôh thế hả? ừh thì đính chính! hí hí...
    Vừa rồi lên có gặp anh Tuấn và một số mem dễ thương trên cafe billy hay bildy gì đấy, trời tối mà mưa nữa nên mắt nhắm mắt mở! hihi...

    Sau khi về thì lại ngứa ngáy vì chuyến đi quá ngắn, chưa khỏi bàng hoàng thì đã về đến sài lang thành! Haiz....cho nên....có thể mấy tuần tới sẽ cầm cố đồ đạc phóng lên lại hai ba hôm nữa mới hả dạ. Tối trời mùa này dalat sương mù đẹp phải biết!

Chia sẻ
Đang online
Hết trang — Đà Lạt Hoa
Nhật ký cộng đồng · Powered by NodeBB