Bỏ qua nội dung
📖 Trang viết

Đà Lạt đêm trăng

  • adminA

    ảnh đẹp quá mong ước được lên đà lạt chơi 😄

  • adminA

    RonaldBoyding;39015:
    ảnh đẹp quá mong ước được lên đà lạt chơi 😄

    Cám ơn bạn RonaldBoyding đã xem ảnh.

  • adminA

    shock_xjtrum;39002:
    20-9 này anh Minh lên Đà Lạt hủh , nếu mà thật vậy thì em có cơ hội gặp anh rồi :">

    20-9 nầy chưa lên Đà Lạt đâu Shock_xjtrum. Lần nầy đi gấp rút khó có cơ hội gặp Shock_xjtrum lắm.

  • adminA

    momstudio;38964:
    @Kusa : Quán đó đúng là quán Villacafé Penseé d'Art ở đường Đặng Thái Thân đó Kusa ạ. Quán nằm ở nơi xa trung tâm thành phố nhưng rất đặc trưng cho Đà Lạt như villa cổ nằm trên đồi thông và nhìn hướng về Dinh II qua 1 thung lũng mà người ta gọi đó là thung lũng hồng - http://thienduongcafe.com/quancafe/Villacafe_Pensee_d_Art . Quán nầy chỉ thích hợp với người lớn tuổi yêu thiên nhiên, không thích hợp cho tuổi teen đâu, và thêm một nét đặc biệt là quán nầy chỉ bán café..."chay" - không dùng sữa.
    Chuyến đi lên Đà Lạt kỳ nầy rất "vội vã" không chính thức vì sẽ còn chuyến đi vào cuối năm Kusa ạ, không giống như các lần trước đi dài ngày để có nhiều thời gian "thưởng thức" hương vị Đà Lạt, lần nầy đi rất nhiều chỗ nhưng chỉ trong một thời gian ngắn nên không còn nhiều thời gian để gặp các thành viên của dalathoa rất nhiệt tình như Ngoanhtuan và ham học hỏi như Shock_xjtrum .
    Được như Kusa thật là thích, được đi trên đèo Prenn mỗi ngày và được ngắm hoa hồng nở, ôi thật là thích quá đi.

    Cám ơn Kusa nhiều

    Mom àh, ngày mới nhiều niềm vui và bình an nhé 😉

    Nhắc tới thung lũng hồng chợt Kusa nhớ bản nhạc này Mom ạ 🙂

    *Gọi gió lên thung lũng hồng, mây trôi bềnh bồng.
    Hạt nắng lung linh tím dần, mông mênh thu vàng.
    Còn đó em yêu dỗi hờn, long lanh lệ buồn.
    Còn đó sương vây kín đầy, cho tình ngất ngây.

    Tình xa trên thung lũng hồng,
    Tình nhớ trên thung lũng hồng.
    Ngàn sau rồi sẽ khóc thầm,
    Tình yêu vụt theo lời gió. *
    ..........
    ...........

    Um Kusa đã đến quán đấy rồi, khung cảnh thiên nhiên thật là thích lắm, mình thấy dưới thung lũng người ta trồng rất nhiều cây hồng, có lẽ đây cũng là 1 cách giải thích cho cái tên thung lũng hồng Mom nhỉ :).

    Hihi Mom ơi, quán thích hợp với người yêu thiên nhiên thì đúng, Mom không được phân biệt người lớn với cả tuổi teen như thế 😛

    Ah nửa tháng nay, quanh dải phân cách đường Trần Phú trồng toàn hoa hồng, đường Hồ Tùng Mậu đặc biệt hơn với hoa tường vi Mom nhé. Thế mới đúng là Đà Lạt - thành phố của hoa hồng và tình yêu 😉

    Mom biết không, cứ khi nào bus chuẩn bị lên đèo Prenn mình rất thích, bởi không khí thay đổi hẳn và hơn nữa là sắp về tới nhà 😄

    P/S: Đà Lạt từ đầu tuần đến giờ chiều nào cũng mưa rất to, Mom nhanh nhanh ghi hình kẻo hết mùa mưa ĐL nhé 😉

  • adminA

    Kusa;39055:
    Mom àh, ngày mới nhiều niềm vui và bình an nhé 😉

    Nhắc tới thung lũng hồng chợt Kusa nhớ bản nhạc này Mom ạ 🙂

    *Gọi gió lên thung lũng hồng, mây trôi bềnh bồng.
    Hạt nắng lung linh tím dần, mông mênh thu vàng.
    Còn đó em yêu dỗi hờn, long lanh lệ buồn.
    Còn đó sương vây kín đầy, cho tình ngất ngây.

    Tình xa trên thung lũng hồng,
    Tình nhớ trên thung lũng hồng.
    Ngàn sau rồi sẽ khóc thầm,
    Tình yêu vụt theo lời gió. *
    ..........
    ...........

    Um Kusa đã đến quán đấy rồi, khung cảnh thiên nhiên thật là thích lắm, mình thấy dưới thung lũng người ta trồng rất nhiều cây hồng, có lẽ đây cũng là 1 cách giải thích cho cái tên thung lũng hồng Mom nhỉ :).

    Hihi Mom ơi, quán thích hợp với người yêu thiên nhiên thì đúng, Mom không được phân biệt người lớn với cả tuổi teen như thế 😛

    Ah nửa tháng nay, quanh dải phân cách đường Trần Phú trồng toàn hoa hồng, đường Hồ Tùng Mậu đặc biệt hơn với hoa tường vi Mom nhé. Thế mới đúng là Đà Lạt - thành phố của hoa hồng và tình yêu 😉

    Mom biết không, cứ khi nào bus chuẩn bị lên đèo Prenn mình rất thích, bởi không khí thay đổi hẳn và hơn nữa là sắp về tới nhà 😄

    P/S: Đà Lạt từ đầu tuần đến giờ chiều nào cũng mưa rất to, Mom nhanh nhanh ghi hình kẻo hết mùa mưa ĐL nhé 😉

    Ôi sao mà trùng hợp quá đi.
    Mom rất và rất thích bản nhạc nầy lâu lắm rồi, rất thường nghe và thích nhất được nghe khi xem lại hình đồi thông Đà Lạt. Đã ấp ủ một dự định lồng bản nhạc nầy vào video thung lũng hồng trên Đà Lạt đã lâu, nên Mom đã chọn quán Villacafé Penseé d'Art để ghi hình cho phù hợp với bản nhạc.
    Lần nầy cố gắng ghi hình tháp bút của trường Cao Đẳng Sư Phạm trong mưa để phù hợp với nền nhạc "Diễm xưa" của NS Trịnh Công Sơn :

    Mưa vẫn mưa bay trên tầng tháp cổ
    Dài tay em mấy thuở mắt xanh xao
    Nghe lá thu mưa reo mòn gót nhỏ
    Đường dài hun hút cho mắt thêm sâu
    ...........................

    Hy vọng khi Mom lên Đà Lạt trời cho mưa...đúng giờ, đúng với kế hoạch và chương trình mà Mom đã hoạch định rất chi tiết để lấy những hình ảnh mưa trên thành phố Đà Lạt xinh đẹp và thơ mộng nầy. Và cũng hy vọng ghi được hình ảnh toàn hoa hồng và đặc biệt hơn với hoa tường vi quanh dải phân cách đường Trần Phú, đường Hồ Tùng Mậu đúng với Đà Lạt - thành phố của hoa hồng và tình yêu.

    Cám ơn Kusa nhiều lắm.

Chia sẻ
Đang online
Hết trang — Đà Lạt Hoa
Nhật ký cộng đồng · Powered by NodeBB