shock_xjtrum;36050:
em cảm ơn anh Minh nhiều hen, em sẽ cố gắng 1 ngày nào đó trình độ PTS của em bằng với hiện tại của anh bây giờ thôi , hehe , mong đc làm đệ tử của anh Minh chứ, à anh Minh này ở Thành Phố anh ở quận mấy vậy , em cũng sắp trở lại Sài Gòn rồi , coffee giao lưu với anh chứ chờ anh lên Đà Lạt lâu quớ
Ây dza! vậy là shock_xjtrum cứ nghĩ hình của mình đã chỉnh sửa bằng Photoshop rồi. 100% hình mình post lên Dalathoa.com là hình NGUYÊN GỐC chỉ có resize và đặt chữ ký của mình lên thôi mà không có chỉnh thêm màu bằng Photoshop đâu shock_xjtrum ạ.
Đà Lạt như cô gái đẹp không cần son phấn, với nét đẹp tự nhiên cũng đã đủ chinh phục lòng người, mình muốn ghi lại nét đẹp tự nhiên nầy lên hình thật chân thật như những gì đã thấy và không tô sửa lại bằng phần mềm nào khác. Cho nên mình rất thích dàn máy Nikon hiện tại mình đang dùng, nhờ nó mà mình đã chụp rất nhiều hình về Đà Lạt và các nơi khác, nó cho màu sắc rất đẹp, rất sắc nét và rất rực rỡ mà không cần chỉnh sửa lại bằng Photoshop.
Shock_xjtrum ráng chờ đi, thích gặp shock_xjtrum trên Đà Lạt hơn, trong cái lạnh của Đà Lạt với ly sữa đậu nành nóng hay một ly cafe ngồi trong quán nhỏ thì không còn gì bằng.
