Lại chúa..xin tha cho em. Các bạn muốn ăn thịt rừng xin đừng bao giờ vào Hồ Tuyền Lâm.
Mình đi một lần tởn tới già, xin vĩnh biệt. Nhà hàng chòi rừng,nhìn rất dân giã, không khí khá tốt nhưng...menu nó đem ra nhìn bên thì 200-300 đĩa..vài miếng...Còn nguyên con thì
Heo sữa từ 2.5chai -> 3chai
Cheo(đặc sản) từ 800k->1chai
Cơm 50k/thớ (tô lớn)
Heniken thì 35k/lon
khăn lạnh 5k/cái
.......
Phong cách phục vụ thì không biết sao chứ mình mới kêu chưa tới 5p nó bảo giờ đem quay rồi, không cho đổi lại..hjxhjxhjx.potay.
Các bạn nên cẩn thận nếu không thì ko có đường về đâu đấy! Lúc vào thấy 1 đôi dép ở dưới gốc cây, lúc ra mới hiểu vì sao có nó!