Bỏ qua nội dung
📖 Trang viết

Hay....!

  • adminA

    ** “...hãy khẩn trương sống, khẩn trương yêu. Chúng ta lúc nào cũng nghĩ còn thời gian, nhưng không phải như vậy. Một ngày nào đó, chúng ta sẽ ý thức được rằng mình đã vượt qua điểm đoạn hồi, thời điểm người ta nhận ra rằng mình không thể quay ngược lại phía sau được nữa. Thời điểm người ta nhận ra rằng mình đã để vuột mất cơ hội…” Trở lại tìm nhau - Guillaume Musso**

    Cũng có người lại viết:

    "Sống chậm! Chậm lại để không hời hợt, chậm lại để nuôi chín cảm xúc, để lắng nghe nhịp chảy của cuộc sống, nhịp chảy của chính con tim mình, để nhận ra điều gì thực sự là cốt lõi, điều gì chỉ là thoáng qua… Chậm lại không phải là để thụ động tận hưởng. Chậm lại để nhìn lại. Chậm lại để… nhanh hơn."

    Mỗi người 1 cảm nhận khác nhau. Mỗi người sẽ có những quan điểm sống khác nhau.

  • adminA

    Ai cũng hiểu, ai cũng ý thức bản thân mình cần sống tốt hơn, sống tích cực hơn. Có những người cũng nhận ra những sai lầm của bản thân và định hướng cho mình một đường đi mới. Nhưng quả thật khó khăn lớn nhất trong cuộc đời mỗi người không có gì khác lại là chính bản thân của họ. Một cuộc chiến thật sự, nhưng không phải chiến đấu trên chiến trường mà là cuộc chiến nội tâm. Chiến đấu với một con người khác trong chính con người mình.
    Chiến đấu với những mâu thuẫn do chính mình tạo ra, chiến đấu giữa mặt tốt và mặt xấu của chính mình. Chiến đấu giữa lý trí và tình cảm.
    Chiến đấu giữa cái mình thích làm và điều mình phải làm...
    Để rồi kết quả đôi khi là sự nhẹ nhõm, thanh thản, bình yên hoặc có đôi khi là sự mệt mỏi, chán chường, tuyệt vọng, hoặc cũng có cả sự chết chóc. Và bi kịch luôn là do chính mình.
    Buồn thật.....

  • adminA

    Một trong 14 điều răn của Đức Phật đã viết rằng:
    "**01. Kẻ thù lớn nhất của đời người là chính mình."
    **Điều này còn được viết đầu tiên. Chứng tỏ rằng trong mỗi con người chúng ta sống ở đời thì vượt qua bản thân luôn là điều khó khăn nhất.
    Tại sao? Chúng ta luôn nghĩ rằng mình hiểu bản thân mình nhất. Mình biết về mình nhiều hơn cả. Đúng. Chúng ta luôn hiểu mình muốn gì, cần gì, nên làm gì. Suy nghĩ mình ra sao.
    Nhưng..........
    Chúng ta có làm được như ta nghĩ hay không, ta có vượt qua được chính bản thân mình, tranh đấu với nửa con người còn lại của mình để lấn át đi những nỗi sợ hãi luôn tìm ẩn bên trong.
    Thành công hay thất bại mấu chốt là ở đây. Là bản thân mỗi chúng ta.
    Tôi xin mượn một câu chuyện đọc được để minh chứng tiếp cho điều này:
    "Abraham Lincoln, tổng thống thứ 16 của Hoa Kỳ, là một trong những danh nhân vĩ đại nhất, có ảnh hưởng lớn nhất trong lịch sử Hoa Kỳ cũng như thế giới.
    Khi Abraham Lincoln ra tranh cử tổng thống , một người bạn đã hỏi ông :

    • Anh thấy mình có hy vọng gì không? Ai là đối thủ đáng sợ nhất của anh?

    Và Abraham Lincoln đã đưa ra một câu trả lời tuy hài hước nhưng rất thật :

    • Tôi không ngại Breckingridge vì ông ta là người miền Nam nên người dân miền Bắc sẽ không ủng hộ ông ta.Tôi cũng không ngại Douglas vì ông ta là người miền Bắc nên người dân ở miền Nam cũng sẽ không nhiệt tình bỏ phiếu cho ông ta. Nhưng có một đối thủ mà tôi rất sợ , ông ta là người duy nhất có thể khiến tôi thất cử …

    Người bạn liền vội ngắt lời :

    • Ai vậy?

    Nhìn thẳng vào mắt bạn mình , Abraham Lincoln nói :

    • Nếu lần này tôi không được bầu làm tổng thống thì anh hãy biết rằng đó chính là lỗi của ông ta . Ông ta chính là Abraham Lincoln!"
  • adminA

    Khi thực hiện sự lựa chọn sống với nỗi thống khổ, đau buồn trong lòng, thì đến một lúc nào đó, chúng ta sẽ phải hối tiếc.
    Josephine Hart

    Mỗi khi gặp thất vọng hay nỗi đau nào đó, chúng ta thường có xu hướng tự giải thoát bản thân bằng cách lao vào những mối quan hệ mới, đột ngột chuyển chỗ ở hay thay đổi công việc,… Mong muốn xóa hẳn khỏi đầu mình những chuyện cũ đau buồn một cách nhanh chóng nhất đã khiến chúng ta quên mất một điều cơ bản: dù đi đến đâu hay làm những gì đi chăng nữa, chúng ta cũng không thể thoát khỏi chính bản thân mình. Những thay đổi có thể mang lại làn gió mới mẻ khiến chúng ta nguôi ngoai được phần nào những buồn đau, nhưng điều đó chỉ đến trong một thời gian ngắn ngủi mà thôi. Và trong lúc không tỉnh táo và thiếu sáng suốt vì những buồn đau và thất vọng, chúng ta thường quá vội vàng, hấp tấp nên khó có thể có được một quyết định đúng đắn. Thời gian trôi qua, sự mới mẻ và hấp dẫn bề ngoài cũng theo đó mà qua đi, chúng ta sẽ phải đối mặt với những vấn đề mới do sự lựa chọn của mình mang lại. Lúc ấy, ta lại phát hiện ra bản thân đang trở lại vạch xuất phát của những nỗi lo âu, khổ sở lúc ban đầu.
    Nếu chúng ta thực sự muốn tìm kiếm một sự bình yên lâu dài cho tâm hồn mình sau những nỗi đau, thì cách duy nhất là nhìn thẳng vào sự thật. Hãy để cho bản thân mình được một khoảng thời gian tĩnh lặng để suy ngẫm lại mọi điều, để nhận ra cách giải thoát tốt nhất cho mình. Những thay đổi sẽ phải thực hiện ngay từ bên trong bản thân chúng ta, chứ không phải từ hoàn cảnh bên ngoài.

    *Nguồn: Bí mật tình yêu - First News và NXB Trẻ TPHCM *

  • adminA

    Đi qua những ngày nắng để thêm yêu những ngày mưa bão.

    Đi qua những thăng trầm để biết giá trị của những thành công.
    Đi qua những đau khổ để cảm nhận sâu sắc giây phút hạnh phúc.
    Đi qua từng giờ của nỗi cô đơn để luôn trân trọng từng phút giây được yêu thương, chia sẻ.

Chia sẻ
Đang online
Hết trang — Đà Lạt Hoa
Nhật ký cộng đồng · Powered by NodeBB