Bỏ qua nội dung
Đà Lạt Hoa Sân ga ký ức · 2006
  • Nhà ga
  • Các sân ga
  • Vừa đến ga
  • Hành khách
Trình vé
  1. Nhà ga
  2. Ấp Ánh Sáng
  3. Những mảnh đời thiếu may mắn
  4. Chú Lê Văn Hải liệt nửa người với cuộc sống khó khăn
Vé lưu niệm · Đà Lạt Hoa
Đã soát vé 29.06.2010 Vé số DLH-2010-7080

Chú Lê Văn Hải liệt nửa người với cuộc sống khó khăn

Hành khách
Nguyễn Quân
Khởi hành
29.06.2010
Sân ga
Những mảnh đời thiếu may mắn
Lên lịch Đã ghim Đã Khóa Đã chuyển
Trả lời
  • Trả lời như chủ đề
Đăng nhập để trả lời
Chủ đề này đã bị xóa. Chỉ người dùng có đặc quyền quản lý chủ đề mới được xem.
  • N Ngoại tuyến
    Nguyễn Quân Hành khách
    Toa 1

    Chú Lê Văn Hải liệt nửa người với cuộc sống khó khăn


    Chú Hải, có một niềm tin nhỏ, người đàn ông này vẫn luôn khát vọng sống.

    Hoàn cảnh khó khăn: chú Lê Văn Hải, ngụ tại số nhà 47/1 Ngô Quyền, phường 6, Đà Lạt.
    Cách đây 7 năm, chú làm nghề thợ hồ, cái không may, xui rủi trong nghề nghiệp bất ngờ xảy ra: chú bị tấm ô văng sụp xuống đè lên người và rồi tai nạn ấy vô phương cứu chữa, khiến chú liệt nửa người dưới.

    Chú nói: "Năm ấy là năm chú 33 tuổi, còn nay chú 39, sn 1971. Đến nay chú nằm giường được 6 năm rồi".


    Tai nạn đã qua, khiến chú Hải liệt nửa người.

    Thời gian đầu, nhìn chính mình với hiện trạng như thực vật, chú nằm yên 1 chỗ: vẫn nhìn thấy, vẫn thở, vẫn cảm nhận, nhưng có làm gì được đâu. Chú chưa có gia đình, thở dài, chú tiếp lời: "Có lúc chú từng có ý định muốn từ bỏ cuộc sống này. Nhưng rồi suy nghĩ ấy cũng dần tan biến, nhờ có nhiều sự động viên từ người thân bạn bè xung quanh chú.

    Năm 4 tuổi cha mẹ mất, hiện chú đang nằm trong ngôi nhà của vợ chồng người chị ruột, cô tên Thu, làm nghề đan áo len, vẫn ngày ngày chăm lo cuộc sống và thuốc thang cho chú Hải.Vợ chồng cô Thu chẳng khá giả gì, ngược lại là hộ khó khăn. Tuy vậy, biết gia đình mình ngặt nghèo, nhưng cô Thu chẳng bao giờ than thở hay trách phận mà cô, chính cô lại là người dành cho chú Hải sự quan tâm lớn nhất, luôn từng ngày, từng ngày níu kéo sự sống cho chú.

    Chú Hải sống phụ thuộc nhờ người chị, không phải lúc nào chú cũng đều tự tin khẳng định bản thân mình khi đối diện trước người chị và mọi người. Tai nạn ấy in hằn vết thương lòng trong chú, đồng thời cũng cướp đi những ước mơ, mục đích sống của chú đang dang dở mà chú chưa làm được. Mặc dù nỗi đau buồn đó đã trôi qua nhiều năm, nhưng có lẽ chú vẫn sống khép kín với nỗi đau riêng mình.

    Tôi nhớ một đoạn lời chú Hải: "Con người sinh ra là để sống và vươn lên; và chú vẫn sống với nghị lực của chính mình". Chú Hải: mỉm cười...

    Hoàn cảnh chú Lê Văn Hải và gia đình hiện có nhiều khó khăn lẫn ngặt nghèo, rất mong nhiều tấm lòng gần xa quan tâm giúp đỡ.

    (Dalathoa.com)

    đã sửa lại vé · · bởi
    Trích dẫn Trả lời Cảm ơn 1 Trả lời
      4
    Sân ga ký ức Đà Lạt Hoa phục vụ từ 2006
    Ghi chú của Trưởng ga
    Chào bạn ghé ga! Bạn đang dõi theo chuyến này mà chưa có vé ngồi.
    Có vé, tàu nhớ đúng chỗ bạn ngồi — quay lại là mở ngay đoạn đang đọc dở, nhận nhắn khi toa có lời mới, lưu những chuyến yêu thích và gửi lời cảm ơn cho hành khách khác.
    Thêm lời của bạn, chuyến này lại rôm rả như thuở 2006.
    Lấy vé mới Trình vé

    Xin nhẹ bước nơi sân ga — tàu ký ức đang đỗ.

    10.545 chuyến · 36.641 lời nhắn · 29.440 hành khách

    Đà Lạt Hoa · Sân ga ký ức · 2006 · NodeBB

    Powered by NodeBB Contributors
    • Bài viết đầu tiên
      Bài viết cuối cùng