đà lạt nhiều mưa lắm à bạn
chết rùi
mình hok thích mưa chút nào
Đà Lạt ơi! Ta nhớ...
-
Dù mới chỉ đến Đà Lạt có 1 lần và zờ thì đang ở cách xa Đà Lạt 1000 KM , nhưng cảm giác lun thấy nhớ về Đà Lạt toàn phải mở những ca khúc hát về Đà Lạt len nghe (Hay nhứt là bài THÀNH PHỒ BUỒN - DVH) cho đỡ nhớ :D.
Hồi trước mình có đọc 1 tiểu thuyết viết về Đà Lạt có một anh chàng vì quá yêu cô bé hàng xóm mà vì cô bé chàng trai đã đăng ký lên học ĐH Đà Lạt để họ được gần nhau .Họ có rất nhiều kỷ niệm đẹp vô cùng ở thành phố sương mù nhưng sau đó gia đình cô bé phát hiện rồi ....câu chuyện rất cảm động nhưng cũng rất buồn giống như cái tên thành phố buồn vậy . Không biết có ai nhớ tên tiểu thuyết đó hok ? -
kotexlaogia;33310:
Làm gì có tiểu thuyết đó :-"
vì câu nói này mà mình đã có gắng sục sạo và lục tung google theo ký ức ít ỏi về câu chuyện này . Và đây là kết quả.Anh chi yêu dấu - Đinh Tiến Luyện .
Với giọng văn truyền cảm tràn đầy cảm xúc , Câu chuyện như đưa người đọc lạc vào cõi mơ nơi tình yêu như đươc mang một hương vị và nhan sắc mới thật đẹp và cũng thật buồn ...
Chào bạn! Có vẻ như bạn quan tâm đến cuộc trò chuyện này, nhưng bạn chưa có tài khoản.
Bạn cảm thấy mệt mỏi vì phải cuộn qua cùng một bài đăng mỗi lần truy cập? Khi đăng ký tài khoản, bạn sẽ luôn quay lại đúng vị trí bạn đã xem trước đó và có thể chọn nhận thông báo về các bình luận mới (qua email hoặc thông báo đẩy). Bạn cũng có thể lưu lại các bài đăng yêu thích và bình chọn cho các bài đăng để thể hiện sự ủng hộ của mình đối với các thành viên khác trong cộng đồng.
Với sự đóng góp của bạn, bài viết này sẽ còn tuyệt vời hơn nữa 💗
Đăng ký Đăng nhập