Bỏ qua nội dung
Đà Lạt Hoa Sân ga ký ức · 2006
  • Nhà ga
  • Các sân ga
  • Vừa đến ga
  • Hành khách
Trình vé
  1. Nhà ga
  2. Quán Bách hóa tổng hợp - Quảng Cáo
  3. Quảng cáo
  4. Rao vặt
  5. Tư tưởng thoải mái vì hết u xơ tử cung
Vé lưu niệm · Đà Lạt Hoa
Đã soát vé 22.06.2010 Vé số DLH-2010-7019

Tư tưởng thoải mái vì hết u xơ tử cung

Hành khách
donaldd
Khởi hành
22.06.2010
Sân ga
Rao vặt
Lên lịch Đã ghim Đã Khóa Đã chuyển
Trả lời
  • Trả lời như chủ đề
Đăng nhập để trả lời
Chủ đề này đã bị xóa. Chỉ người dùng có đặc quyền quản lý chủ đề mới được xem.
  • D Ngoại tuyến
    donaldd Hành khách
    Toa 1

    Giữa cái nắng của thành phố Biên Hòa những ngày tháng 3 oi ả, chúng tôi tìm đến thăm chị Nguyễn Thị Tâm (sinh năm 1973), trú tại C120 - Tổ 2, Khu phố 3, Phường Long Bình, Biên Hòa, Đồng Nai – người phụ nữ bị u nang buồng trứng và u xơ tử cung trong nhiều năm. Trước mắt chúng tôi không phải khuôn mặt u sầu mà là niềm vui vì đã đẩy lùi được bệnh tật.

    Ảnh minh họa

    Chị Tâm mở đầu câu chuyện với trường hợp người chị gái bị u xơ tử cung từ năm 2000: “Chị ấy đã khỏi bệnh nhờ uống nước sắc từ lá cây trinh nữ hoàng cung. Lúc đó, trông thấy hiệu quả như vậy nên cả gia đình tôi đều rất tin tưởng vào loại thảo dược này”.

    Thời gian trôi đi, những ký ức về căn bệnh của chị gái đã dần phai nhạt trong tâm trí chị Tâm. Chị nhớ lại: “Đến năm 2004, tôi bị đau bụng dữ dội và rong kinh kéo dài, cơ thể mệt mỏi, khó chịu. Đi khám, tôi được chẩn đoán bị u nang buồng trứng trái, bác sĩ kê đơn thuốc Tây nhưng tôi uống vào thì bị đau bao tử và người nóng nực, bệnh tình cũng không thuyên giảm bao nhiêu”.
    Cứ như thế, căn bệnh này đeo đuổi chị ròng rã mấy năm trời: “Cho tới năm 2007, tôi quyết định phẫu thuật bóc nang buồng trứng bên trái. Sau đó, tôi thấy các dấu hiệu như phụ nữ ở thời kỳ mãn kinh, trong khi tôi mới ngoài 30 tuổi: người bốc hỏa và mất kinh khoảng nửa năm. Năm 2008, tôi đi khám ở bệnh viện khác xem sao thì bác sĩ kết luận tôi bị u xơ tử cung” (buồng trứng trái có khối đường kính 35x34mm dạng echon). Lúc này chị rất buồn, bác sĩ khuyên chị nên phẫu thuật, nhưng do đã từng can thiệp dao kéo vào người, nên chị còn băn khoăn.
    Vẫn trong mạch cảm xúc ấy, chị tiếp lời: “Sau đó, trở về bệnh viện cũ, nơi tôi đã phẫu thuật trước kia thì được bác sĩ khuyên dùng Nga Phụ Khang - sản phẩm hỗ trợ điều trị u xơ tử cung và u nang buồng trứng. Tìm hiểu thêm, tôi được biết sản phẩm có thành phần từ cây trinh nữ hoàng cung”. Tôi ngạc nhiên: “Sao chị không hỏi kinh nghiệm chữa bệnh của chị gái?” Như đã đoán được câu hỏi ấy, chị nói luôn: “Có nhiều người thắc mắc như vậy, nhưng do ai cũng bận rộn và chuyện đó cũng lâu rồi, mãi tới khi cầm Nga Phụ Khang tôi mới nhớ ra” - Vẻ mặt chị thể hiện sự tiếc nuối vì mình đã mất bao thời gian vất vả tìm phương pháp chữa bệnh, tổn hại cả về sức khỏe, vật chất và tinh thần, mà lẽ ra chị không phải hứng chịu. Tuy vậy, trong muộn màng lại có cái may: “Tôi uống Nga Phụ Khang đều đặn ngày 9 viên chia 3 lần, trước bữa ăn 30 phút. Tới hộp thứ 5, tôi thấy được tác dụng của sản phẩm, người thoải mái, cơn đau bụng và bốc hỏa đã hết, tôi thấy kinh trở lại, chu kỳ đều đặn, da dẻ hồng hào. Uống được 10 hộp, tôi đi khám lại, kết quả xét nghiệm làm tôi không giấu được vui mừng: u xơ tử cung đã không còn”- Chị cười rạng rỡ.

    Chị Tâm đã chia sẻ hạnh phúc với nhiều phụ nữ vì mong họ cũng sớm có kết quả khả quan như mình. Phút chia tay, chị nói: “Bây giờ bệnh tình đã hết, tư tưởng của tôi thoải mái hơn nhiều” – Câu nói ngắn gọn nhưng thể hiện rõ giá trị về sức khỏe và tinh thần mà Nga Phụ Khang mang lại cho chị Tâm.

    Ngọc Bảo

    (Theo báo Lao động và Xã hội – Số ra ngày 07/04/2010)

    đã sửa lại vé · · bởi
    Trích dẫn Trả lời Cảm ơn 1 Trả lời
      0
    Sân ga ký ức Đà Lạt Hoa phục vụ từ 2006
    Ghi chú của Trưởng ga
    Chào bạn ghé ga! Bạn đang dõi theo chuyến này mà chưa có vé ngồi.
    Có vé, tàu nhớ đúng chỗ bạn ngồi — quay lại là mở ngay đoạn đang đọc dở, nhận nhắn khi toa có lời mới, lưu những chuyến yêu thích và gửi lời cảm ơn cho hành khách khác.
    Thêm lời của bạn, chuyến này lại rôm rả như thuở 2006.
    Lấy vé mới Trình vé

    Xin nhẹ bước nơi sân ga — tàu ký ức đang đỗ.

    10.545 chuyến · 36.641 lời nhắn · 29.441 hành khách

    Đà Lạt Hoa · Sân ga ký ức · 2006 · NodeBB

    Powered by NodeBB Contributors
    • Bài viết đầu tiên
      Bài viết cuối cùng