ôi nhà báo!!!
Thử hỏi, nếu không nạo vét Hồ Xuân Hương, thì với tình trạng ô nhiễm, rác lởn vởn trên mặt hồ, liệu du khách có còn hứng thú để đạp vịt, để đi xe đạp đôi quanh hồ không?
Thử hỏi, nếu không mạnh dạn đập bỏ các rạp chiếu phim cũ nát để xây dựng các khu thương mại lớn, thì các rạp chiếu phim đó còn có thể tồn tai bao nhiêu lâu nữa? Mặt khác, việc xây dựng các khu thương mại nhằm vào mục đích gì? Phải chăng là làm giàu cho thành phố DL, để có thể xây dựng các "địa chỉ nào xứng tầm" dành cho việc vui chơi giải trí?
Viết báo để phản ánh đúng sự thật, chứ viết kiểu câu view, cho có, mà không đầu tư nghiên cứu thì có lẽ viết truyện ngắn sẽ thành công hơn!!
📖 Trang viết
Đà Lạt sẽ không còn rạp chiếu phim
Chào bạn! Có vẻ như bạn quan tâm đến cuộc trò chuyện này, nhưng bạn chưa có tài khoản.
Bạn cảm thấy mệt mỏi vì phải cuộn qua cùng một bài đăng mỗi lần truy cập? Khi đăng ký tài khoản, bạn sẽ luôn quay lại đúng vị trí bạn đã xem trước đó và có thể chọn nhận thông báo về các bình luận mới (qua email hoặc thông báo đẩy). Bạn cũng có thể lưu lại các bài đăng yêu thích và bình chọn cho các bài đăng để thể hiện sự ủng hộ của mình đối với các thành viên khác trong cộng đồng.
Với sự đóng góp của bạn, bài viết này sẽ còn tuyệt vời hơn nữa 💗
Đăng ký Đăng nhậpĐang online

