Bỏ qua nội dung
Đà Lạt Hoa Sân ga ký ức · 2006
  • Nhà ga
  • Các sân ga
  • Vừa đến ga
  • Hành khách
Trình vé
  1. Nhà ga
  2. Đồi thông tin
  3. Nhìn ra Thế giới
  4. Nữ sinh đưa bố tàn tật đi học cùng
Vé lưu niệm · Đà Lạt Hoa
Đã soát vé 09.06.2010 Vé số DLH-2010-6923

Nữ sinh đưa bố tàn tật đi học cùng

Hành khách
bongbonglentroi
Khởi hành
09.06.2010
Sân ga
Nhìn ra Thế giới
Lên lịch Đã ghim Đã Khóa Đã chuyển
Trả lời
  • Trả lời như chủ đề
Đăng nhập để trả lời
Chủ đề này đã bị xóa. Chỉ người dùng có đặc quyền quản lý chủ đề mới được xem.
  • B Ngoại tuyến
    bongbonglentroi Hành khách
    Toa 1

    Cha mẹ đưa con cái theo khi đi học hay đi làm thì thấy nhiều, nhưng con đưa cha mình đến trường thì giờ mới thấy :tears:

    Để tiện chăm sóc người bố bị liệt, nữ sinh Trung Quốc đã đưa bố tới lớp học cùng mình. Cô gái hiếu thảo này luôn dẫn đầu lớp với thành tích học cao nhất.

    Cô nữ sinh vừa ngồi học trên giảng đường vừa chăm người bố bị liệt. Ảnh: Quirky. Xu Dahui, 22 tuổi, đang theo học ngành kỹ sư điện và cơ khí tại Viện Kỹ thuật sinh học Vũ Hán. Mặc dù vừa nghe giảng, vừa chăm sóc bố lại làm việc thêm để kiếm tiền, Dahui vẫn luôn học giỏi nhất lớp.
    Cô chia sẻ: "Tôi khuôn nghĩ cuộc sống khắc nghiệt với mình. Tôi là con một trong gia đình. Nếu không làm việc này, ai sẽ chăm sóc bố?".
    Bố của Dahui, ông Xu Changru, 68 tuổi, chịu đựng căn bệnh xuất huyết não cấp tính khiến ông liệt nửa cơ thể bên trái vào đầu năm nay. Trong khi đó, mẹ cô cũng không khỏe và chỉ vừa đủ khả năng chăm sóc bản thân. Bởi vậy, Dahui quyết định đưa bố tới trường với mình.
    Theo Ananova, trường đại học rất cảm động với câu chuyện của cô nên cho hai bố con thuê một phòng miễn phí. Dahui làm việc trong một căng tin vào giờ nghỉ trưa và sau khi cô kết thúc lớp học buổi chiều, cô bán nước khoáng cùng thẻ điện thoại khoảng 3 tiếng.
    Mỗi sáng, nữ sinh này đều dậy từ 5h để đi chợ mua thức ăn, sau đó chở bố đến trường. Vào buổi tối, cô nấu ăn rồi massage cho bố 30 phút để giúp ông ngủ. Chỉ đến lúc đó, cô mới bắt đầu làm bài tập ở nhà.

    Hoài Vũ (ngoisao.net)

    đã sửa lại vé · · bởi
    Trích dẫn Trả lời Cảm ơn 1 Trả lời
      0
    Sân ga ký ức Đà Lạt Hoa phục vụ từ 2006
    Ghi chú của Trưởng ga
    Chào bạn ghé ga! Bạn đang dõi theo chuyến này mà chưa có vé ngồi.
    Có vé, tàu nhớ đúng chỗ bạn ngồi — quay lại là mở ngay đoạn đang đọc dở, nhận nhắn khi toa có lời mới, lưu những chuyến yêu thích và gửi lời cảm ơn cho hành khách khác.
    Thêm lời của bạn, chuyến này lại rôm rả như thuở 2006.
    Lấy vé mới Trình vé

    Xin nhẹ bước nơi sân ga — tàu ký ức đang đỗ.

    10.545 chuyến · 36.641 lời nhắn · 29.440 hành khách

    Đà Lạt Hoa · Sân ga ký ức · 2006 · NodeBB

    Powered by NodeBB Contributors
    • Bài viết đầu tiên
      Bài viết cuối cùng