Nhớ lắm những buổi sáng dậy sớm đón bình minh ở đà lạt , chạy bộ vòng vòng hồ xuân hương lạnh tê tái sau đó ra đá cầu , chờ mặt trời lên .Đây là 1 cảm giác rất rất Đà Lạt , nghĩ tới thôi là phê rồi hehe

Nhớ lắm những tô phở nóng , bốc khói ngi ngút trên bàn cùng với nào là rau xà lách , rau thơm , nghĩ tới là :verycraz: sướng rồi.Ở sài gòn ăn phở thường là với rau muống các bác ạ. E nhớ Đà Lạt quá

Nhớ nữa là dãy cà phê cóc ở phan đình phùng , phan chu trinh ,......... ly cà phê nóng nhỏ xíu với phin nhỏ từng giọt xuống ,thêm hũ đường cát trắng .nhâm nhi từng ngụm nhỏ một hơi bị tuyệt vời đấy.Cộng thêm cái không khí lành lạnh dường như làm cà phê ngon hơn nhiều.

Nhớ nhiều nhất vẫn là những cung đường để đi dạo .Ai là người đà lạt chắc hẳn không ít thì nhiều cũng có thú vui đi dạo vòng quanh thành phố mỗi khi kết thúc một ngày .Dù là đi chơi hay hay làm ^^~.sau đây là lịch trình mà mình thích nhất là đi dạo mỗi khi trở về Đà Lạt
Đầu tiên là 1 , hay 2 hay là 3 vòng bờ hồ

sau đó là nghỉ chân tại công viên yersin

tiếp theo là đường Trần Hưng Đạo

sau đó là đi ngang đường Quang Trung có ga đà lạt

đi một chút nữa đến trường cao đẳng sư phạm đà lạt
![]()
sau đó vòng qua sân golf đà lạt

không thể nào thiếu chợ đà lạt được

^^~ cứ mỗi lần mình up 1 hình lên, mình lại dường như muốn khóc , nhớ lắm đà lạt ơi .nơi ta sinh ra , lớn lên trưởng thành .ở nơi đó có gia đình của ta , bạn bè và những người thân thương.Nhớ đà lạt lắm nhưng không thể diễn tả hết được .:jump: hẹn mi vào 1 ngày gần đây nhất vậy huhuuhu :894::biggrin: