Hình buổi tặng quà 30-05-2010
- Hành khách
- phuongnst
- Khởi hành
- 01.06.2010
- Sân ga
- Kế hoạch và tình hình hoạt động
-
P Ngoại tuyếnToa 1
**Theo kế hoạch Chương trình từ thiện tháng 6 sáng ngày 30 tháng 5 năm 2010 CLB "Ấm áp những trái tim tình nguyện DLH” đã lên đường thực hiện chuyến đi thăm, tặng quà cho các em học sinh và mái ấm của các bệnh nhân tâm thần.
**
**
Những hình ảnh chuẩn bị trước chuyến đi:Chiều 29-05 mọi người cùng nhau chuẩn bị và gói quà
Corenthien và Bionline
Hội trưởng chăm chút xếp quần áo
Các bạn nữ DLH
**** Hình ảnh chuyến đi sáng ngày 30-05:
**
** 7h45 mọi người cùng đi đến điểm đầu tiên tại Mái ấm Mai Sơn thăm các em lang thang mồ côi
Anh Cường (áo xanh bên phải) là ngừoi đỡ đầu và quản lý các em
**
**Các em rất vui khi có các anh chị đến thăm
Bạn Nghị tặng quà cho các em
Bạn Corenthien để lại vài dòng chữ tặng chúc các em sống tốt và học giỏi
8h30 mọi người rời khỏi điểm 1, di chuyển ra chợ Đà Lạt để chuyển đồ phụ các cô tiểu thương chợ Đà Lạt và cùng các cô đi đến điểm 2 tại mái ấm Trọng Đức- Huyện Đức Trọng
Khoảng 10h30 đoàn xe đã đến điểm 2 và ghé thăm trại nữ trước
Chuyển đồ lên trại nữ
Các cô tiểu thương chợ Đà Lạt phát bánh mì cho các bệnh nhân nữ
Khoảng 10h45 đoàn đi xe máy mới tới điểm 2 và cùng nhau qua trại của bệnh nhân nam
Mọi người chuyển đồ xuống xe và đem lên trại bệnh nhân nam
Các chú quản lý trại cũng phụ chuyển đồ lên trại
Hình ảnh trong điếm sinh hoạt của trại, mọi người phát bánh mì cho các các bệnh nhân nam
Chị em DLH phụ các cô chú tiểu thương nấu bún
Và cùng nhau chuyển từng tô bún cho các bệnh nhân
Sau khi các bệnh nhân ăn xong, mọi người chào tạm biệt và chuẩn bị quay lại trại nữ
Ghé thăm trại nữ trước khi về lại Đà Lạt
Trước khi về các bạn DLH cùng chụp hình với các cô chú tiểu thương chợ Đà Lạt
Các thành viên DLH cũng tranh thủ làm 1 tấm
**** Xem thêm tại : http://picasaweb.google.com/104195032238485499013/DalathoaTuThien30052010#
Chuyến đi đã thành công tốt đẹp, chân thành cảm ơn
Bạn Nghị tài trợ mì gói
Chị Nhi tài trợ vở và bánh kẹo
Bạnh Hanh tài trợ quần áo người lớn
Bạn Vũ (Occutit) tài trợ gạo, dầu ăn, bột ngọtCũng đặc biệt chân thành cảm ơn đến các cô chú tiểu thương chợ Đà Lạt đã rất nhiệt tình quyên góp và cùng thực hiện chương trình này.**** Và cũng chân thành cảm ơn các bạn đã tham gia cùng góp sức cũng như tấm lòng cho chuơng trình lần này.
Trong quá trình thực hiện chương trình chắc chắn còn nhiều thiếu sót mong các bạn thông cảm, góp ý và bỏ qua.
Chi tiết chi phí cho chương trình xin xem tại đây.
Hẹn các bạn vào chương trình lần tới.
**
**
** -
B Ngoại tuyếnToa 2
Cầu chúc CLB ngày càng vững mạnh và có điều kiện tổ chức nhiều chuyến đi thế này nữa nhé.
Ước gì cũng có ngày em được tham gia cùng mọi người. Em từng tiếp xúc với những bệnh nhân tâm thần (trường em gần BV Biên Hoà II mà hihi), trò truyện với họ rất vui và thú dzị :verycraz: -
C Ngoại tuyếnToa 3
chúc cho chương trình của dalathoa lúc nào cũng tràn ý nghĩa như những lần đi vừa qua. Vẫn hy vọng lần sau nữa...
-
P Ngoại tuyếnToa 4
hy vọng còn nhiều chương trình như thế này, và chương trình nào cũng có mặt mình tham gia cùng bà con...
-
S Ngoại tuyếnToa 5
thật tuyệt , đầy ấp tình thương
-
J Ngoại tuyếnToa 6
Rất ý nghĩa & vui, mặc dù hơi sợ chút vì bị "giựt mình" mấy lần lúc ở trại nam :verycraz:
-
V Ngoại tuyếnToa 7
Tiếc là mình không tham gia cùng các anh chị được nhỉ?chắc không còn cơ hội nữa rùi...
-
A Ngoại tuyếnToa 8
Phương xấu quá, có kế hoạch đi mà ko rủ chị nha ... :-(
-
T Ngoại tuyếnToa 9
AngelRose2009:
Phương xấu quá, có kế hoạch đi mà ko rủ chị nha ... :-(**Ừ, xấu quắc lun hén.
Giựng Phương đi Rose
hehhe. tui làm ngừ xấu, xúi ngừ ta giựng nhau nè.
Vì tui cũng giựng bởi muốn post hình đi chơi lên mà không biết bỏ vô đâu.
Không có ai help tui hết.........hic!:verycraz:
** -
P Ngoại tuyếnToa 10
AngelRose2009:
Phương xấu quá, có kế hoạch đi mà ko rủ chị nha ... :-(Tại em thấy bên chị đợt này nhiều việc quá mà, để đợt sau e rủ cả phòng chị đi luôn nhe :)
TườngNhi:
**Ừ, xấu quắc lun hén.Giựng Phương đi Rose
hehhe. tui làm ngừ xấu, xúi ngừ ta giựng nhau nè.
Vì tui cũng giựng bởi muốn post hình đi chơi lên mà không biết bỏ vô đâu.
Không có ai help tui hết.........hic!:verycraz:
**Chị Nhi này xấu quá, em bị người ta dí mà chị cũng dí theo luôn.
-
P Ngoại tuyếnToa 11
thienlyily:
Cầu chúc CLB ngày càng vững mạnh và có điều kiện tổ chức nhiều chuyến đi thế này nữa nhé.
Ước gì cũng có ngày em được tham gia cùng mọi người. Em từng tiếp xúc với những bệnh nhân tâm thần (trường em gần BV Biên Hoà II mà hihi), trò truyện với họ rất vui và thú dzị :verycraz:Đúng như em nói, họ rất vui và tình cảm, có nhiều người thấy mình tới thăm còn ra đón mình rất niềm nở, hình như khi đó trong lòng họ trỗi dậy một niềm vui để lấn áp nỗi buồn khi mà hơn 60% bệnh nhân ở đó không còn được sự quan tâm từ gia đình. Ai đi rồi cũng sẽ biết họ như vô thức nhưng không vô cảm.
-
B Ngoại tuyếnToa 12
phuongnst:
Đúng như em nói, họ rất vui và tình cảm, có nhiều người thấy mình tới thăm còn ra đón mình rất niềm nở, hình như khi đó trong lòng họ trỗi dậy một niềm vui để lấn áp nỗi buồn khi mà hơn 60% bệnh nhân ở đó không còn được sự quan tâm từ gia đình. Ai đi rồi cũng sẽ biết họ như vô thức nhưng không vô cảm.Hồi còn học ở trường MT em hay rủ vài người bạn lui tới Bv ấy. Một thế giới khác hẳn bên ngoài. Dù chỉ là những người không thân quen nhưng họ thấy mình đến thì vui mừng lắm. Quả thực họ thiếu thốn rất nhiều. Cả vật chất lẫn tình cảm. Đáng iu nhứt là mỗi lần tới thì cả trại la lên "xin chào những cô gái xinh đẹp". Rùi còn hái me và khế mời nựa (me ở đấy nhiều và rất ngon ngọt... chẹp chẹp)
Mọi người nếu có điều kiện thì đến chơi với họ nhé. Khi quen rồi sẽ thấy họ dễ thương và đáng iu lắm đó. Tin em đi. -
D Ngoại tuyếnToa 13
kì này chúa nhật đi mà tận thứ 7 mới có topic thông báo , thế thì những người ở xa như em sap mà sắp xếp di dc a Phương ? chán a ghê ! :(
p/s : thật ra hôm thứ 6 định khăn gói lên dl (vô tình thôi) nhưng ra den ben xe lai quay về, hic , bị nhỡ chuyến này bùn quá -
P Ngoại tuyếnToa 14
dalatcuatoi:
kì này chúa nhật đi mà tận thứ 7 mới có topic thông báo , thế thì những người ở xa như em sap mà sắp xếp di dc a Phương ? chán a ghê ! :(
p/s : thật ra hôm thứ 6 định khăn gói lên dl (vô tình thôi) nhưng ra den ben xe lai quay về, hic , bị nhỡ chuyến này bùn quáthông báo đang hởi trể nhưng mà là ngày 27 (tức thứ 5 ) ák a
-
P Ngoại tuyếnToa 15
Xem hoài topic này mà không chán, càng xem lại càng nhớ nhiều hơn. Một chuyến đi thật ý nghĩa và khó quên ^_^
-
T Ngoại tuyếnToa 16
**
Nhóc Tường sau chuyến đi về có những lúc suy tư về hoàn cảnh của những ngưoìi đó.Nhi nghĩ đây cũng là một cách giáo dục trực tiếp về tình thương đồng loại cho nhóc ấy.
Thanks mọi người đã cùng DLH tổ chức thành công chuyến đi này**
-
2 Ngoại tuyếnToa 17
ý nghĩa thật ........ mỗi tội đi làm thêm chẳng đi đc ...... tiếc .... lần sau nhất định phải đi mới đc
-
A Ngoại tuyếnToa 18
Chuyến này nhìn hình hơi ít thành viên mình ,hy vọng lần sau mình sẽ tham gia đc ,và sẽ đông hơn nữa .
Chúc BQT luôn khoẻ để có thể tiếp tục tổ chức những chuyến đi ý nghĩa như vậy .
-
N Ngoại tuyếnToa 19
chúc cho CLB càng ngày càng vững mạnh và hoạt động tốt hơn!
Tiếc là do bận thi và đc báo về hoạt động quá trễ nên e ko tham gia đc! -
M Ngoại tuyếnToa 20
việc làm ý nghĩa:X:-*