Cám ơn bạn sang_ongbut đã xem .
Con đường đèo Prenn - My Way
-
@Mom: mình rất vui khi biết bạn giành rất rất nhiều tình cảm cho Đà Lạt mình đó ;).
Ý của Mom hay đó, mình sẽ cố gắng sắp xếp ngày nào đó ghi lại hình ảnh của Prenn một lần
còn hằng ngày mình theo bus lên xuống đèo Prenn để đi làm Mom à.Bạn Mom định ghé lúc Đà Lạt lập đông ;), tuyệt vời quá, tháng ấy dã quỳ khoe sắc vàng rực đấy Mom. àh đèo D'RAN Mom nhé (biết đúng địa danh mới tìm đúng nơi muốn đến phải không nào
).Nếu Mom ghé Đơn Dương hãy tới Chùa gần trường Lạc Nghiệp (lúc này mình quên mất tên ngôi Chùa ấy
), lên trên đỉnh đồi cao cũng quan sát được đập Đa Nhim ở một góc cạnh khác so với trên đèo Dr'an đó. Hiii buổi tối đập Đa Nhim lên đèn cũng tuyệt vời nhé :xMình nhớ một tối Đơn Dương, khi ấy phải vào thôn KanKill làm chút việc, hic trời tối - một mình đi cùng anh trưởng khu dẫn đường - leo dốc đến các nhà trong khu - vừa đi vừa sợ, mong thấy ánh đèn sáng là biết sắp tới một nhà nào đó - bất chợt quay lưng và nhìn thấy một vùng rực sáng - "đẹp quá" - "đập Đa Nhim đó" anh trưởng khu nói vẻ hãnh diện. Mà quả đúng rất đẹp Mom à, đó là lần đầu tiên mình quan sát Đa Nhim về đêm từ trên cao.
Kusa chưa ghé thung lũng đào hoa Mười lời Mom ạh, hẹn Mom đi cùng nhé

@huongcodai: có phải đập nước dưới thung lũng trên đường mình nhìn xuống thấy được là của thôn Xuân Sơn không bạn? (bên tay trái nếu đi từ D'ran lên). Vì mình nhớ nhớ là đường Cầu Đất có tới 2 cái đập nước nhỏ không biết cái nào của thôn ý mà cũng không rõ là trí nhớ mình đạt chuẩn không nữa :">.
Mình thấy cây cầu trắng phân cắt địa phận Đà Lạt và Đơn Dương, tại đó chụp hình cũng tuyệt phải không nè huongcodai

-
Bạn Kusa thân mến,
Cám ơn rất nhiều về hướng dẫn của bạn, mình rất thích chụp hoa dã quỳ nhưng mỗi lần đến Đà Lạt đều không trùng với lúc hoa nở rộ, có lần đi trên đường gặp hoa nở vàng nhưng lại không đúng vị trí thích hợp để ghi hình, hy vọng lần nầy sẽ "có duyên" với hoa để cho hoa lên hình và clip.
Mình sẽ tham khảo rất kỹ đường đi và hỏi kinh nghiệm của các bạn nhiều nữa trước khi đi đến Cầu Đất, D'ran và Đơn Dương.Cám ơn Kusa nhiều nha.
-
Ước được một lần có thể vứt bỏ hết tất cả phía sau lưng để rong ruổi trên xe đi bất cứ nơi đâu mà mình muốn. Bài viết của bạn hay lắm, nó đúng như những gì mình cảm nhận khi đi qua con đường đèo này. Cứ mong nó dài mãi nhưng không được, khi đi qua hết đoạn đèo lại cảm giác mất đi một điều gì đó quý giá và bình yên. Thật tiếc là mình chưa có cơ hội thong thả vừa đi vừa ngắm cảnh chụp hình trên con đường này. Hẹn Prenn một lần nào đó, hẹn gặp Đà Lạt và những con người yêu Đà Lạt
Chào bạn! Có vẻ như bạn quan tâm đến cuộc trò chuyện này, nhưng bạn chưa có tài khoản.
Bạn cảm thấy mệt mỏi vì phải cuộn qua cùng một bài đăng mỗi lần truy cập? Khi đăng ký tài khoản, bạn sẽ luôn quay lại đúng vị trí bạn đã xem trước đó và có thể chọn nhận thông báo về các bình luận mới (qua email hoặc thông báo đẩy). Bạn cũng có thể lưu lại các bài đăng yêu thích và bình chọn cho các bài đăng để thể hiện sự ủng hộ của mình đối với các thành viên khác trong cộng đồng.
Với sự đóng góp của bạn, bài viết này sẽ còn tuyệt vời hơn nữa 💗
Đăng ký Đăng nhập