Bỏ qua nội dung
📖 Trang viết

Mời ăn chơi nhỏ tại saigon!

  • adminA

    Jasmin;31056:
    Ối, thích gặp mặt tớ à, thế có kẹo bánh gì cho tớ không? :biggrin:

    Jas hông phải trực hội chợ sách đâu, được trực hội chợ sách là phước ùi. Hội sách thì mình cũng sẽ đi đấy, nhà mình ra đó có 5 phút. Nếu có duyên gặp thì mời SĐ nhấm nháp đĩa gỏi khô bò, uống ly nước mía hỉ?

    Chộ ôi...chộ ôi...khô poà !thix thế! hí hí...oke, cứ nhứt trí vậy đi!! Bữa nào hẹn, anh em mình làm một trận nhể!!

  • adminA

    soidabenduong;31059:
    Chộ ôi...chộ ôi...khô poà !thix thế! hí hí...oke, cứ nhứt trí vậy đi!! Bữa nào hẹn, anh em mình làm một trận nhể!!

    Ờ, nhưng mà ăn gỏi khô bò, uống nước mía, lỡ bị đau bụng thì gáng chịu nha, hông được đổ thừa à.

    Hì, mới dứt dĩa gỏi và nước mía ngoài đó xong nè, lâu lâu ăn lại thấy ngon ghê :biggrin:

  • adminA

    kailluv;31052:
    wow ! chủ xị có nghĩa là thầu or bầu xô ? anh em kéo đi 1 bầy cho ong này banh xác luôn:verycraz: đủ đạn làm chủ xị không :biggrin:

    chủ xị chứ không phải chủ chi nhé ông bạn:verycraz:

  • adminA

    không biết ai hết có tham gia diễn đàn thôi nên có được phép đi không ta.Mà chẳng quen biết ai cả.Ma hat karaoke roi alm gi nua không

  • adminA

    @meohencp: chưa quen rồi sẽ quen. Bước đầu là hò hét giao lưu cho biết mặt anh hùng, sau đó có thêm đại hội võ lâm nào không thì sẽ tính tiếp! Dân chơi không sợ mưa rơi...há há!

Chia sẻ
Đang online
Hết trang — Đà Lạt Hoa
Nhật ký cộng đồng · Powered by NodeBB