Cám ơn bài viết rất hữu ích của bạn
Quán cà phê Cung Tơ Chiều
-
**Cafe Diễm Xưa – Ngôi nhà của kỷ niệm **
Thứ ba, 20/04/2010, 10:36pm GMT+7
Cách trung tâm thành phố khoảng 10 phút đi xe , nằm trên đường Khe Sanh ( đèo mới Mimosa) . Không cách xa thành phố bao nhiêu , nhưng Diễm Xưa hoàn toàn tách biệt với thành phố náo nhiệtTình cờ biết đến diễm xưa thông qua một người bạn trong một ngày mưa . Với mái nhọn được lợp bằng cỏ tranh cùng cách bài trí nhẹ nhàng , một sân khấu nhỏ với cây guita và chiếc ghế giữa sân khấu . Ánh đèn vàng mờ ảo tạo cho không gian ấm cúng, trong căn phòng hình tròn bàn ghế được xếp dặt bao quanh để ai cũng có thể có được tầm nhìn tốt nhất về phía sân khấu . Nhiêu đó thôi , mộc mạc thôi , nhưng Diễm Xưa lại mang đến một cảm giác yên bình ấm áp lạ thường .


Thật vui khi nghe những giọng hát không chuyên, thêm chút ngại ngùng của người không quen đứng trước đám đông. Nơi đó có những “ca sĩ” hát trật nhịp, nhầm lời, vậy mà không ít người vẫn thích đến tận hưởng những khoảnh khắc ngây ngô đó. Phải chăng Diễm Xưa đã mang lại cho du khách cảm nhận mình được trẻ lại , mạnh dạn cầm micro thể hiện những tình khúc mình yêu thích?

Giữa cái se lạnh của Đà Lạt , được hát và được nghe những ca khúc trữ tình ,nhấm nháp ly cafe đặc quánh và thơm lừng … Thật không còn gì thú vị hơn! Có lẽ chủ trương của Diễm Xưa là giúp du khách trở về dĩ vãng thật xa nhưng cũng rất gần , thật gần mà lại rất xa . Để rồi khi trở về du khách bâng khuân, ngỡ ngàng như vừa nhắm chút rượu ngà say nhẹ nhàng. Du khách sẽ phải nhớ mãi không gian và cảm xúc khó quên ấy .

Chắc Diễm Xưa đã mang đến nhiều đêm thơ mộng cho nhiều người , có lẽ nhiều người cũng đã như tôi , đã được sống trong đêm thơ mộng cùng những người yêu mến Trịnh Công Sơn . Diễm Xưa như một mái nhà lớn lưu giữ những kỷ niệm về quá khứ khi cuộc sống ngày càng mất dần đi chất thơ , chất tình … Sau một ngày bon chen với cuộc sống , sau một ngày mệt mỏi mưu sinh , được gột rửa mình trong không gian ấm áp tĩnh lặng mọi mệt mỏi mau chóng tan biến. Chỉ còn lại không gian đậm chất tình , đầy thơ mộng của một góc nhỏ mà ngỡ như chỉ tìm được trong Đà Lạt của ngày xưa …- Nguyễn Anh

Cafe Diễm Xưa :
Thời gian mở cửa : Từ 18h30 – 23h30
Đc: 20 Khe Sanh – TP Đà Lạt (Vườn hoa Minh Tâm – Đèo mới Mimosa)
Đt: 0989 231 261 - Nguyễn Anh
-
thực ra nếu bạn không yêu nhạc xưa, và không thích những suy nghĩ của cô chủ quán tớ khuyên không nên ghé, còn tớ thì tớ lại thích quán bởi không gian khá tĩnh mịch và đẹp người ta tìm đến CTC không phải là thưởng thức cafe ( vì thực sự cafe ko ngon) mà điều đặc biệt là đc chiêm ngưỡng và thăm cô chủ quán.
Ai nói thế nào thì nói mình vẫn kết quán này hì hì. -
1 lần bị miss, và lần sau thi đúng quán CTC. Đúng là kỳ quái, @@. Nếu nhận xét theo kiêu kinh doanh thi CTC k ai nên đến. Nhưng tìm đến 1 nơi có bản sắc riêng, kỳ quái, thưởng thức âm nhạc và tất cả vì âm nhạc thì các bạn đên CTC cùng tôi. Như cô chủ quán từng nói"tôi không phải la ca sỹ, tôi chỉ là 1 người đà bà thích hát" nên các bạn k nên nhận xét ..... Hãy cùng cô chủ quán tận hưởng tình yêu với âm nhạc, vậy thôi. Tối thứ 7 này mình lại ngồi ở CTC đê hát bài Lá đổ muôn chiều(Từ Duẫn), và Dư âm (Nguyễn Văn Tý) như lời hứa của lần gặp mặt trước.
Chào bạn! Có vẻ như bạn quan tâm đến cuộc trò chuyện này, nhưng bạn chưa có tài khoản.
Bạn cảm thấy mệt mỏi vì phải cuộn qua cùng một bài đăng mỗi lần truy cập? Khi đăng ký tài khoản, bạn sẽ luôn quay lại đúng vị trí bạn đã xem trước đó và có thể chọn nhận thông báo về các bình luận mới (qua email hoặc thông báo đẩy). Bạn cũng có thể lưu lại các bài đăng yêu thích và bình chọn cho các bài đăng để thể hiện sự ủng hộ của mình đối với các thành viên khác trong cộng đồng.
Với sự đóng góp của bạn, bài viết này sẽ còn tuyệt vời hơn nữa 💗
Đăng ký Đăng nhập