Mình mới vừa trở về từ DL. Mình thấy con người DL thân thiện, mến khách, không khí mát mẻ dễ ngủ (có lúc hơi lạnh 1 chút). Còn công việc cũng không thiếu đâu chịu khó một tí là tìm được thôi. Ở DL được cái tiền thuê nhà không cao lắm tầm 400-500k, tô cháo gà 15k cũng ok.
Nếu ai muốn có công việc chi phí thấp, lương cao 5-7tr dành cho ai thích phiêu lưu thì liên hệ cty du lịch Thành Bưởi, ăn ở không cần phải lo nghĩ. Yêu thiên nhiên hoa cỏ thì vào Dalat Hasfarm làm, chi phí ở đóng 50k/tháng, ăn trưa cty lo 80% bạn chi đóng gần 30k thôi, lương 3-5tr.
Yêu DL mất rồi nên giờ về HCM dọn đồ, 2 ngày nữa DL thẳng tiến. Chúc may mắn các bạn muốn lập nghiệp ở DL.