occutit;31016:
Vụ này mình không rõ lắm, nhưng mình là dân nông nòi đấy, còn lên nhà lầu thì đơn giản thôi, bán vài trăm met vuông đất là làm nhà được ngay chứ khó gì :verycraz:. Làm nông phụ thuộc rất nhiều vào thời tiết ( lạnh,nóng.... ) nên cũng hên xui, mấy vụ này không thể nào kiểm soát được. Vì hoa thông thường chỉ " được mùa " khi nhu cầu của thị trường cao. Nhưng lợi nhuận làm sao cao bằng người bán được. Còn thuốc trong vườn hoa thì rất độc. Có nhiều loại phải cách ly khoảng 4,5 ngày mới được vô vườn, nhưng hoa thì ngày nào cũng phải cắt ( trừ mấy loại theo vụ mùa ) phải không bạn ?
Mặc dù trình độ của nông dân ở Đà Lạt cao hơn nhiều so với những vùng khác. Nhưng theo mình thấy họ cũng góp phần gây ô nhiễm thành phố vì lượng thuốc bảo vệ thực vật họ dùng ( phần lớn là không có khoa học ).
Nói chung làm công việc nào cũng vậy thôi, khi đạt được đỉnh cao, giỏi hơn nhiều người khác thì tự nhiên sẽ có cuộc sống tốt, thu nhập cao...Cái đó tùy thuộc vào tư duy nhiều hơn là tính chất công việc.
occutit à, mình cũng suy nghĩ giống bạn ở câu bôi đậm ý! Mình đang muốn tìm một cơ hội ở Đà Lạt đây, bạn có cao kiến gì giúp mình không? Thanks!