Yuki đã nhiều lần lên Đà Lạt 1 mình nhưng là ở nhà người thân. Còn giờ muốn lên đó sống vì muốn rời SG thôi. Kail nói Yuki cũng ko đồng ý lắm, tiểu thư nhưng cũng phải có lúc thay đổi chứ, nếu muốn thì việc gì mà ko làm đc. Còn 1 khi đã chọn thì sẽ phải làm cho tốt. Tuy nhiên vẫn nên tìm hiểu kỹ rồi mới quyết định, nếu ko thể ở ĐL thì chuyển ra HN.
Mình muốn tìm việc tại Đà lạt
-
occutit;30777:
Nghe là biết ăn ở chợ đêm Đà Lạt rồi he =))Đà Lạt ít trái cây lắm bé gái. Do đất ở ĐL chua. Ở ĐL cây gì cũng trồng được nhưng chỉ có bơ với hồng là ăn được. Những cây khác muốn xơi ngon thì phải cải tạo đất.
Trồng rau, hoa ở Đà Lạt rất ô nhiễm, độc hại và sẽ ảnh hưởng tới sức khỏe sau này. Cho dù em làm việc nhẹ đi nữa. Anh khuyên em nên chọn việc khác. Anh là nông dân nòi đây. Thu nhập của người làm nghề nông cũng rất thấp. Vì nông dân là tầng lớp bị bóc lột nhất trong xã hội mà.
Nếu em vẫn còn có ý định đó thì có thể pm cho anh =))
tầm bậy, nông dân nòi j kỳ vậy? dân trồng hoa dường hồ xuân hương(Hồ Than thở) ông wa mà xem, trồng hoa dấy, lên nhà lầu vèo vèo kia kìa
còn bạn muốn trồng hoa thì chỉ có làm cho cty Dalat Hasfarm, chuyên trồng hoa. nhưng bạn nè, nếu bạn có dất trên này dể trồng hoa thì hay làm vì khi đó bạn làm chủ, còn đi làm thuê thì chẳng còn thấy DL dẹp nữa dâu
-
Tiểu thư Mèo Yuki;30853:
Yuki đã nhiều lần lên Đà Lạt 1 mình nhưng là ở nhà người thân. Còn giờ muốn lên đó sống vì muốn rời SG thôi. Kail nói Yuki cũng ko đồng ý lắm, tiểu thư nhưng cũng phải có lúc thay đổi chứ, nếu muốn thì việc gì mà ko làm đc. Còn 1 khi đã chọn thì sẽ phải làm cho tốt. Tuy nhiên vẫn nên tìm hiểu kỹ rồi mới quyết định, nếu ko thể ở ĐL thì chuyển ra HN.vừa nói đã chọn thì phải làm cho tốt vậy mà 20s sau nói nếu ko thể ở DL thì ra HN
gì thay đổi lẹ vậy
,điều giúp mình tồn tại trong cuộc đời là luôn luôn giữ vững và bảo vệ lập trường 
-
Mình thì cũng k phải tiểu thư j, hiện mình cũng đang đi làm ở TP.HCM. Ohm thì có thể nói ngày trước nhà mình cũng khá nên việc đi đây đi đó cũng là chuyện thường tình rồi thì "lên voi xuống chó", mình cũng phải lăn xả ra đời để kiếm tiền tự nuôi sống bản thân và phụ giúp gia đình. Qua những lần được đến ĐL, mình thấy yêu quý nơi đây, mình muốn được sống ở đây đến trọn đời, mình cảm thấy mình đủ chín chắn, đủ trưởng thành để có thể thực hiện được ước mơ đó. Đây k phải là 1 ý thích tạm thời hay thoáng qua mà đây là ước mơ lớn nhất của cuộc đời mình, có 1 ngôi nhà nho nhỏ, có 1 gia đình ấm áp và được sống với ng mình yêu. ^^!
Mình cũng đã thử search những việc làm ở ĐL ma sao thấy khó tìm wa'. hay ng ĐL k có nhu cầu tuyển dụng ta ???
Chào bạn! Có vẻ như bạn quan tâm đến cuộc trò chuyện này, nhưng bạn chưa có tài khoản.
Bạn cảm thấy mệt mỏi vì phải cuộn qua cùng một bài đăng mỗi lần truy cập? Khi đăng ký tài khoản, bạn sẽ luôn quay lại đúng vị trí bạn đã xem trước đó và có thể chọn nhận thông báo về các bình luận mới (qua email hoặc thông báo đẩy). Bạn cũng có thể lưu lại các bài đăng yêu thích và bình chọn cho các bài đăng để thể hiện sự ủng hộ của mình đối với các thành viên khác trong cộng đồng.
Với sự đóng góp của bạn, bài viết này sẽ còn tuyệt vời hơn nữa 💗
Đăng ký Đăng nhập