trinh_2009;30745:
Mình cảm ơn các bạn đã chia sẻ với mình nha. Mình cũng có người yêu và người yêu mình cũng rất thjz Đà lạt, cả 2 đứa nói sẽ cố gắng đi làm dành dụm tiền để mua 1 căn nhà nho nhỏ trên DL nhưng rất tiếc chúng mình vừa chia tay và hiện tại mình vẫn muốn thực hiện ước mơ đó, tuy chỉ có 1 mình và mình biết khi lên DL sẽ làm mình nhớ ngta hơn, chịu vậy, có duyên nhưng k phận...Thanks bạn bexinhdalat nha, mình muốn tìm việc liên wan đến trồng hoa, trồng rau hay trái cây đó. Tại mình thjz làm nông lắm tuy chưa bao h làm, hihi. ^^!
@kail: mình cũng muốn thử du lịch bụi Dl nhưng chưa có cơ hội, đúng đó bạn, trên ấy chặt chém hơi bị dữ, kìa đó mình lên, ăn có tô bún bò và dĩa lòng mà 100k.
Nghe là biết ăn ở chợ đêm Đà Lạt rồi he =))
Đà Lạt ít trái cây lắm bé gái. Do đất ở ĐL chua. Ở ĐL cây gì cũng trồng được nhưng chỉ có bơ với hồng là ăn được. Những cây khác muốn xơi ngon thì phải cải tạo đất.
Trồng rau, hoa ở Đà Lạt rất ô nhiễm, độc hại và sẽ ảnh hưởng tới sức khỏe sau này. Cho dù em làm việc nhẹ đi nữa. Anh khuyên em nên chọn việc khác. Anh là nông dân nòi đây. Thu nhập của người làm nghề nông cũng rất thấp. Vì nông dân là tầng lớp bị bóc lột nhất trong xã hội mà.
Nếu em vẫn còn có ý định đó thì có thể pm cho anh =))
