Mọi thứ đều có nguồn gốc. Cảm xạ nếu mới nhìn vào thì ai cũng sẽ nói có vấn đề về tâm linh và hay bị nhầm lẫn với mê tín. Tuy nhiên, rất mừng là cảm xạ đều có nguồn gốc [hay được giải thích] bằng khoa học. Có liên quan đến những trực quan đã "bị tiêu biến" hoặc đã từ lâu con người không hề sử dụng tới và lâu dần con người không còn cảm nhận được nhanh nhạy như trước kia => khi tìm lại được những điều ấy, thì điều đó lại trở nên kì bí...
Vd nhé: ngày xưa do đâu mà ông bà mình biết được trời sắp mưa? hay sắp có bão? hay một hiện tượng nào đó? là kinh nghiệm đúc kết, là do sự nhạy cảm về giác quan....cho đến thời đại này, vẫn còn nhưng khá ít người được truyền thụ những điều bổ ích như vậy. Chúng ta chỉ chăm chăm vào dự báo thời tiết, dựa dẫm máy móc...cơ thể mất dần đi sự nhạy cảm thông linh.
Nếu cũng không thể kể hết được, mình chỉ đơn cử giới thiệu đôi chút vì vấn đề này cũng nhạy cảm.
Jas muốn tìm hiểu kỹ thêm thì có thể search và tìm đọc. cũng thú vị lắm đấy!
Con đường mây trắng của thiền sư Osho mình đã đọc qua rồi và thiền sư này còn một số sách khác nữa...cũng hay lắm!