soidabenduong;30763:
Với đề Lão tử thì mình chỉ trau dồi kiến thức, và như mình nói là mình rất thích những thứ gì cổ cổ, kỳ bí và sâu xa, nên những kiến thức bổ ích như thế vớii mình rất thú vị. Mình cũng đang chiêm bái thêm về đạo Phật, về Tây Tạng và những điều huyền bí. Mình cũng là môn đồ của Cảm xạ học...nên Jas cũng đừng lạ gì khi lâu lâu ngônngữ của mình lại nhuốm màu ...phai phôi...hì hì
Đúng như Jas nói đấy, nếu đã thử và cảm thấy không hợp với mình thì đừng cố ép bản thân phải làm theo. Mình thì sống trong môi trường như thế quen rồi, cũng phải làm quen và...nhập cuộc thôi! :)) Thoải mái là được mà! nhỉ?!
Nếu có tìm hiểu Tây Tạng chắc SĐ đã đọc qua "Con đường mây trắng"? Jas tình cờ đọc quyển đó và hiểu chút chút về Tây Tạng. Đi search thì thấy hình về Tây Tạng rất đẹp và huyền bí, nhất là thành Lhasa. Đạo Phật thì mình có đọc Kinh Kim Cang Bát Nhã, lâu lắm rồi, nhờ quyển đó mà mình thoát được cái vòng lẩn quẩn của nỗi buồn trần tục. Cảm xạ học là gì vậy SĐ? Mấy lần đi tìm hiểu bùa ngải Jas cũng có thấy forum về Cảm xạ học nhưng mà hông có coi. Hông biết môn đó có tác dụng gì tới đời sống con người không? Nói gì thì nói, mình vẫn tin vào khoa học hơn, mình thích mọi thứ đều được giải thích bằng khoa học (nhưng mình vẫn rất sợ ma :verycraz:).