Bỏ qua nội dung
📖 Trang viết

Tôi đi bán nắng

  • adminA

    Đó lại là chuyên về luyện tập thể chất. Cũng đúng một phần. Cảm xạ giúp mình khám phá năng lực bản thân, kèm theo sự tu tập của tâm tánh, về cả mặt tâm linh nữa. Khám phá và khai mở luân xa, giúp cơ thể nhạy bén hơn, có thể thông linh với trời đất, vũ trụ. Cũng có nhiều lợi ích mà cảm xạ mang lại lắm, như địa sinh học, chữa bệnh...v...v...
    Chắc Jas cũng từng nghe qua những người "ngoại cảm" có thể tìm được hài cốt, hay người mất tích hoặc coi hướng nhà, trừ tà khí..v...v...nghe có vẻ mê tín quá ha? Nhưng khi đi sâu để tìm hiểu thì mọi việc đều hết sức đơn giản, mình nắm trong tay mà không hề biết!

    Cũng tuỳ vào quan niệm mỗi người thôi. Không có gì đúng hay sai cả!

  • adminA

    soidabenduong;30784:
    Đó lại là chuyên về luyện tập thể chất. Cũng đúng một phần. Cảm xạ giúp mình khám phá năng lực bản thân, kèm theo sự tu tập của tâm tánh, về cả mặt tâm linh nữa. Khám phá và khai mở luân xa, giúp cơ thể nhạy bén hơn, có thể thông linh với trời đất, vũ trụ. Cũng có nhiều lợi ích mà cảm xạ mang lại lắm, như địa sinh học, chữa bệnh...v...v...
    Chắc Jas cũng từng nghe qua những người "ngoại cảm" có thể tìm được hài cốt, hay người mất tích hoặc coi hướng nhà, trừ tà khí..v...v...nghe có vẻ mê tín quá ha? Nhưng khi đi sâu để tìm hiểu thì mọi việc đều hết sức đơn giản, mình nắm trong tay mà không hề biết!

    Cũng tuỳ vào quan niệm mỗi người thôi. Không có gì đúng hay sai cả!

    Tâm linh thì hông dám nói nhưng còn việc "thông linh với trời đất vũ trụ", "coi hướng nhà, trừ tà khí" thì có thể xếp nó vào bộ môn phong thủy không?

    Tìm hài cốt thì có nghe nhưng cũng chưa đặt câu hỏi tại sao cho vấn đề đó để tìm hiểu nữa. Nếu có thời gian rảnh mình sẽ tìm hiểu về Cảm xạ học nhưng khổ nỗi mỗi thứ biết 1 chút thành ra người dở hơi, nói như lão Vô Thường bạn mình là "sách thì nhiều mà dốt thì vẫn cứ dốt" :biggrin:

  • adminA

    Còn lão của mình thì môt bụng kinh văn, một đầu lý số bỗng một ngày hốt ngộ phán là "mọi tri kiến của mình trở thành cục *** khô"! Sau khi nhìn ra chân lí bản ngã! hihi...
    Đọc nhiều, biết nhiều cũng chưa chắc là tất cả đâu! Mình bị gọi là kám đầu đất nhưng cuối cùng lão kia cũng phải phục lăn vì cái sự ngu vô đối của mình với một thái độ thèm thuồng! :))

Chia sẻ
Đang online
Hết trang — Đà Lạt Hoa
Nhật ký cộng đồng · Powered by NodeBB