:)). Thấy mà ngộ ghê, thôi ráng chịu một năm vậy. Sau này nó lại trở về dáng vẻ xưa thôi mà.
Chùm ảnh: Xe chở đất "đua" quanh hồ Xuân Hương
-
Sau cơn mưa trời lại sáng mừh .... ráng chịu đựng một thời gian nửa mình sẽ được hưởng những tuyến đường đẹp , ngoạn mục , thời gian xây dựng đất nước thì ở đâu cũng không tránh khỏi chuyện này , chẳng qua đất nước ta còn nghèo nên trang thiết bị thi công còn hạn chế nên làm hơi lâu tí .... hic... có ai muốn vậy đâu nè...

Chào bạn! Có vẻ như bạn quan tâm đến cuộc trò chuyện này, nhưng bạn chưa có tài khoản.
Bạn cảm thấy mệt mỏi vì phải cuộn qua cùng một bài đăng mỗi lần truy cập? Khi đăng ký tài khoản, bạn sẽ luôn quay lại đúng vị trí bạn đã xem trước đó và có thể chọn nhận thông báo về các bình luận mới (qua email hoặc thông báo đẩy). Bạn cũng có thể lưu lại các bài đăng yêu thích và bình chọn cho các bài đăng để thể hiện sự ủng hộ của mình đối với các thành viên khác trong cộng đồng.
Với sự đóng góp của bạn, bài viết này sẽ còn tuyệt vời hơn nữa 💗
Đăng ký Đăng nhập