Tình cờ dạo blog của nhip ảnh gia Huỳnh Nam, cũng vốn dĩ là một tay săn ảnh chuyên nghiệp và khá nổi tiếng trong làng nhiếp ảnh tp nhưng bất ngờ hơn là bài viết mang tên Đà Lạt thành phố mộng mơ với duy nhất một bức ảnh về ngôi nhà gỗ tựa núi với rêu phủ và hình ảnh cô gái ko mảnh vải che thân bên cửa sổ, ko biết đây là ảnh thật hay ghép nhưng vô tình làm xấu đi hình ảnh của đà lạt khi tựa bài viết lại nhắm vào chính Đà lạt, xin tác giả gỡ bỏ ngay bức ảnh trên cũng như có cái nhìn lành mạnh hơn về cảnh và con người ĐL.
Sao phải gỡ bỏ vậy ta. Hình chụp đầy nghệ thuật. Đẹp đấy chứ....
Trái - phải, đẹp - xấu. Con người hay cảnh vật đều ẩn chứa bên trong cả 2 mặt đó. Quan trọng vẫn là quan điểm của mỗi người thôi. Mình thấy bình thường mà.
Chào bạn! Có vẻ như bạn quan tâm đến cuộc trò chuyện này, nhưng bạn chưa có tài khoản.
Bạn cảm thấy mệt mỏi vì phải cuộn qua cùng một bài đăng mỗi lần truy cập? Khi đăng ký tài khoản, bạn sẽ luôn quay lại đúng vị trí bạn đã xem trước đó và có thể chọn nhận thông báo về các bình luận mới (qua email hoặc thông báo đẩy). Bạn cũng có thể lưu lại các bài đăng yêu thích và bình chọn cho các bài đăng để thể hiện sự ủng hộ của mình đối với các thành viên khác trong cộng đồng.
Với sự đóng góp của bạn, bài viết này sẽ còn tuyệt vời hơn nữa 💗