Bỏ qua nội dung
📖 Trang viết

Bâng quơ ngày nắng & gió!

  • adminA

    Ừh, em sắp hết khùng rồi nếu cứ quyết định "xây tổ uyên ương", ta thì sợ gần chết, có đứa lại đâm đầu vào! Rõ chán!
    Ta chỉ muốn yêu ...vậy thôi! Tập trung vào chuyên môn là yêu cho tới nơi tới chốn. Lấy về rồi chả mấy chốc mà chán nhau. Trẻ quá mà...!
    Nhưng thôi, em quyết định thì tuỳ em. Em chịu chứ K đâu có ảnh hưởng gì. Nhưng đừng có lên dd tiếp tục bài ca kể khổ nhá!!

  • adminA

    hì, K của em đang nóng à

    *Bớt giận nào *

    *em xin *

  • adminA

    Xin giề??? Thì em muốn em cứ làm, nhưng đừng hối hận đấy. Và...cho K kiếu, K lười đi wedd lắm, tội - nhà nghèo, ba má đông, chồng nhiều - trai đông....không có tiền sắm quần áo đẹp, nên chả dám đi đâu tiệc tùng sang trọng. Em cứ báo ngày, K sẽ...sẽ...sẽ....thành tâm chúc mừng! 😄

  • adminA

    K điêu quá nhá,em dỗi bây giờ á

    *Thôi cho em xin *

    *em vẫn là người tình về đêm của K ,để 2 đứa mình thỏa sức làm tình qua bàn phím *

  • adminA

    Mệt rồi, hôm nay cũng mới từ bàn nhậu.. lê về. Đêm qua thì gục tại trận! Để hôm khác,...đang còn phải ngồi gõ cho xong cái bản kế hoạch và...đếm tiền!! :))

Chia sẻ
Đang online
Hết trang — Đà Lạt Hoa
Nhật ký cộng đồng · Powered by NodeBB