Cô sinh viên trong cảnh hiểm nghèo
-
P Ngoại tuyếnToa 1
Những ngày này, dù bận rộn với lịch thi cuối khóa, song các bạn lớp Cao đẳng Nông học khóa 31 (trường ĐH Đà Lạt) vẫn thay phiên nhau luôn bên cạnh chăm sóc cho cô bạn Nông Thị Nga, sinh viên dân tộc Tày vừa bị tai nạn giao thông với bệnh án chấn thương sọ não, gãy chân và nhiều chấn thương khác.

Bạn bè cứ mỗi tối lại đến bên Nga và hỗ trợ một chút tiền quyên góp - Ảnh: Thiên PhúcThấy bệnh nặng, gia đình lại không có tiền lo chạy chữa cùng nhiều khoản viện phí nên nhóm bạn cùng lớp đã đi vận động, đưa những hòm quyên góp qua từng lớp học để mong giành lấy sự sống cho Nga.
Sinh ra và lớn lên trong gia đình có 3 anh em ở miền quê nghèo tại thị trấn Đồng Nai (Cát Tiên, Lâm Đồng), người em út bị bệnh thận, bao nhiêu tài sản của gia đình đều lo cho em nên khi nhận giấy báo nhập học, Nga lo lắng vì không biết lấy tiền đâu để học. Vì thế, khi đã vào trường, ngoài việc học, Nga phải tranh thủ đi làm thêm. Dù vậy, kết quả học tập của Nga lúc nào cũng đạt điểm cao và nhận được học bổng. Giờ đây, gặp chúng tôi tại bệnh viện, Nga không còn nhận ra bạn bè mình. Bà Đinh Thị Đăng, mẹ của Nga, ốm nhom, mắt sâu vì bao đêm thức trắng bên con, tâm sự: “Gia đình ai cũng bị bệnh, hễ trở trời, mưa gió, là không thể đi làm được nên nghèo lắm. Ngày nghe tin Nga bị tai nạn, gia đình chạy vạy khắp xóm làng mà chỉ gom góp được 4 triệu đồng rồi lên với con”. Bố Nga thì co ro ngủ ngoài hành lang bệnh viện với tấm mền mỏng manh trong cái giá lạnh của Đà Lạt. Giờ đây số tiền vay mượn cũng đã hết...
Hiện tại Nga đang điều trị tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Lâm Đồng để chờ cấy sọ não. Gia đình rất mong sự giúp đỡ của các nhà hảo tâm gần xa.
Thiên Phúc
**BQT CLB tình nguyện Ấp Ánh Sáng quyết định trích quỹ gởi tặng trường hợp trên số tiền 2.000.000 đ ( Hai triệu đồng chẵn). **
Rất mong sự đóng góp thêm của các thành viên!
**Dự kiến sẽ tổ chức thăm hỏi tặng quà vào 2h chiều chủ nhật ngày 16/05/2010, các bạn nào có thể tham gia đăng ký tại topic này nhé! **
Vì không gian bệnh viên chật hẹp và để không làm phiền sự nghỉ ngơi của bệnh nhân, số lương tham dự giới hạn trong vòng 5-6 người, rất mong sự tham gia của các bạn! :)
Cập nhật thành viên tham gia:
1.Kenlly_Hu
2.Piggy
... -
C Ngoại tuyếnToa 2
**BQT CLB tình nguyện Ấp Ánh Sáng quyết định trích quỹ gởi tặng trường hợp trên số tiền 2.000.000 đ ( Hai triệu đồng chẵn). **
Rất mong sự đóng góp thêm của các thành viên!
**Dự kiến sẽ tổ chức thăm hỏi tặng quà vào chiều chủ nhật ngày 16/05/2010, các bạn nào có thể tham gia đăng ký tại topic này nhé! **
Vì không gian bệnh viên chật hẹp và để không làm phiền sự nghỉ ngơi của bệnh nhân, số lương tham dự giới hạn trong vòng 5-6 người, rất mong sự tham gia của các bạn! :)
-
N Ngoại tuyếnToa 3
Em xin đăng ký tham gia. Chủ nhật tới đây, chiều thăm hoàn cảnh khó khăn trên dự định vào lúc mấy giờ vậy chị?
Mong có nhiều tấm lòng hảo tâm đến với bạn Nga
-
C Ngoại tuyếnToa 4
kenlly_hu:
Em xin đăng ký tham gia. Chủ nhật tới đây, chiều thăm hoàn cảnh khó khăn trên dự định vào lúc mấy giờ vậy chị?Mong có nhiều tấm lòng hảo tâm đến với bạn Nga
** Dự kiến sẽ đi vào khoảng 2h chiều nhen e! :)**
-
C Ngoại tuyếnToa 5
**DLH đã tiến hành thăm hỏi và tặng quà cho trường hợp trên vào ngày 16/05/2010, chi tiết và hình ảnh **tại đây
-
A Ngoại tuyếnToa 6
Chào cả nhà, mình ở trong SG và muốn xin thông tin liên hệ với người nhà bạn Nga để hỗ trợ. Sáng nay minh có gọi đến BV nhưng người ta nói Nga đã xuất viện. Các bạn cho mình hỏi Nga đã được phẩu thuật hay chưa? hay về nhà đợi có điều kiện mới tiến hành phẫu thuật. Mong các bạn cung cấp thông tin để mình có thể giúp bạn Nga.
Mình tên Anh Thư
Mong tin các bạn để mình sắp xếp ra Đà Lạt sớm. -
P Ngoại tuyếnToa 7
anhthu:
Chào cả nhà, mình ở trong SG và muốn xin thông tin liên hệ với người nhà bạn Nga để hỗ trợ. Sáng nay minh có gọi đến BV nhưng người ta nói Nga đã xuất viện. Các bạn cho mình hỏi Nga đã được phẩu thuật hay chưa? hay về nhà đợi có điều kiện mới tiến hành phẫu thuật. Mong các bạn cung cấp thông tin để mình có thể giúp bạn Nga.
Mình tên Anh Thư, fone 0989508758.
Mong tin các bạn để mình sắp xếp ra Đà Lạt sớm.**
Cùng là sv, thay mặt bạn Nga và Đà Lạt Hoa cảm ơn bạn :)
Up cho tấm lòng vàng...**
-
A Ngoại tuyếnToa 8
Tùng có thể cho minh số điện thoai của Tùng để liên hệ ko?
-
P Ngoại tuyếnToa 9
anhthu:
Chào cả nhà, mình ở trong SG và muốn xin thông tin liên hệ với người nhà bạn Nga để hỗ trợ. Sáng nay minh có gọi đến BV nhưng người ta nói Nga đã xuất viện. Các bạn cho mình hỏi Nga đã được phẩu thuật hay chưa? hay về nhà đợi có điều kiện mới tiến hành phẫu thuật. Mong các bạn cung cấp thông tin để mình có thể giúp bạn Nga.
Mình tên Anh Thư, fone 0989508758.
Mong tin các bạn để mình sắp xếp ra Đà Lạt sớm.Chào Anh Thư.
Bạn Nga đã được phẩu thuật cách đây 1 tháng rồi, nhưng giờ đi lại còn rất khó khăn.
Vào ngày 16/05/2009 CLB "Ấm áp những trái tim tình nguyện" Dalathoa. có ghé thăm bạn Nga. Bạn xem chi tiết ở link này
http://dalathoa.com/diendan/showthread.php?p=33988#post33988 -
N Ngoại tuyếnToa 10
Được biết Nga đã xuất viện, Nghe Nga nói được bác sỹ cho về va tình hình của Nga sẽ có tái khám lại. Hoàn cảnh gia đinh của Nga thực sự khó khăn.
Được biết thêm hiện giờ Nga đang ở nhờ nhà của một người chú duới Trại Mát, Đà Lạt tỉnh Lâm Đồng.
Những tấm lòng hảo tâm muốn hỗ trợ đến Nga, có thể gặp trực tiếp Nông Thị Nga qua sđt 01656211779.