Ngày xưa có kiot cung cấp thông tin du lịch miễn phí nằm ở Bưu điện trung tâm thành phố, bây giờ thì hết rồi.
cần được giúp đỡ !!!!
-
phongdl;30308:
được chứ, theo mình u nên tham quan cái đồi kế bên đồi mộng mơ đó, cũng thuộc khu vực đồi thông tin, còn chút hoang sơ, trên đó thì vắng vẻ lắm, có triền thông, cây dại, thảm cỏ xanh (mùa này thì hết xanh rùi) có thể ngắm nhìn xa xa là thung lũng tình yêu và đồi mộng mơ, một cái hồ nhân tạo trên đồi cao bỏ hoang, ko có nước, giữa hồ có đài vọng, chụp hình hay dã ngoại cũng ok, hoành tráng lắm đó u à!hehe,thanks anh nha.................
cái đồi đó tên là gì và năm trên đuờng gì ạh ?? hè này em sẽ lên đó ........:jump: -
cái đồi mà anh phong nói thực chất nó ko có tên gì hết.
cuối đường phù đổng thiên vương và đầu đường Mai Anh Đào. ngay chỗ bãi đậu xe tải. qua đường vào trường yesin có cái dốc cao cao. bạn theo cái đường mòn đó lên. thật sự ở đó mà dã ngoại thì tuyệt. Mình lên đó mấy lầ rùi.
mình có chụp 1 ít hình ở đây: http://vn.beta.360plus.yahoo.com/lethanh-dalana/article?mid=129
bạn có thể tham khảo.
Còn đồi thông tin thì giờ ko có gì cả có mỗi cái đơn vị bộ đội thôi. -
@ boy _ dalat : đồi đó ko phải đồi thông tin đâu bạn , đồi bạn chụp hình có 1 cái hồ bê tông từ tường cho đến đáy , có hiìh 1 chiếc thuyền bằng đá bên cạnh , hay gọi là đồi hồ đá.
Đồi thông tin thuộc đất biệt thự trên đường phù đổng thiên vương , là 1 khu đồi có thể lên thoải mái , xung quanh là những biệt thự đã xây dựng và đang xây dở , nhìn về hướng tây là đại học yersin , hướng tây bắc là thung lũng tình yêu , hướng đông nam và nam là thành phố đà lạt . Ban ngày lên có gió lộng mát lạnh , ban đêm tha hồ ngăm sao trời , ngắm thành phố đêm ,là chỗ lý tưởng cho những đôi tình nhân yêu nhau hoặc ... chia tay ~.~ ( cẩn thận đạo tặc vì khá vắng vẻ ) -
xuanhoi;30344:
@ boy _ dalat : đồi đó ko phải đồi thông tin đâu bạn , đồi bạn chụp hình có 1 cái hồ bê tông từ tường cho đến đáy , có hiìh 1 chiếc thuyền bằng đá bên cạnh , hay gọi là đồi hồ đá.
Đồi thông tin thuộc đất biệt thự trên đường phù đổng thiên vương , là 1 khu đồi có thể lên thoải mái , xung quanh là những biệt thự đã xây dựng và đang xây dở , nhìn về hướng tây là đại học yersin , hướng tây bắc là thung lũng tình yêu , hướng đông nam và nam là thành phố đà lạt . Ban ngày lên có gió lộng mát lạnh , ban đêm tha hồ ngăm sao trời , ngắm thành phố đêm ,là chỗ lý tưởng cho những đôi tình nhân yêu nhau hoặc ... chia tay ~.~ ( cẩn thận đạo tặc vì khá vắng vẻ )Đâu ai nói đồi mà boy_dalat party này là đồi thông tin đâu xuanhoi, chưa ai biết tên cái đồi này mà, thanks u vì nhờ u mới biết đây là đồi hồ đá đó, công nhận cái đồi này mà dã ngoại thì lắm lắm!
Chào bạn! Có vẻ như bạn quan tâm đến cuộc trò chuyện này, nhưng bạn chưa có tài khoản.
Bạn cảm thấy mệt mỏi vì phải cuộn qua cùng một bài đăng mỗi lần truy cập? Khi đăng ký tài khoản, bạn sẽ luôn quay lại đúng vị trí bạn đã xem trước đó và có thể chọn nhận thông báo về các bình luận mới (qua email hoặc thông báo đẩy). Bạn cũng có thể lưu lại các bài đăng yêu thích và bình chọn cho các bài đăng để thể hiện sự ủng hộ của mình đối với các thành viên khác trong cộng đồng.
Với sự đóng góp của bạn, bài viết này sẽ còn tuyệt vời hơn nữa 💗
Đăng ký Đăng nhập