Bỏ qua nội dung
📖 Trang viết

Mùng 4 và quán Vắng của tôi!

  • adminA

    Đầu năm định khai trương quán cafe quen thuộc, nhưng đến hôm nay - mùng 4 quán mới mở, làm một series ảnh đặng chúc mừng năm mới cho quán: Vắng!

    Sân quán, xe mình - vắng ơi là vắng - thích ơi là thích!




    Mặt tiền.

    Đôi bạn

    Duyên!

    Nắng - gió - và đá!

    Màu xuân!

    Đường hoa.

    Mai chiếu thuỷ!

    Khách quen khai thuốc đầu năm!Tác giả bài thơ tôi thích!

    [Tháng sáu nhức nhối mắt môi
    Trưa lùa quán Vắng bóng tôi nhạt nhòa
    Em cười nghiêng cuộc phù hoa
    Sầu chang chang đổ tôi là đà say]


    Khách quen trầm ngâm đầu năm, ngân nga bài ca trong trí nhớ

    Tóc mai sợi vắn sợi dài...yêu nhau chẳng đặng thương hoài ngàn năm...

    Mùng 4 đốt tết...màu nâu trong vắt mắt em soi...!

    ...tiếp tục!

    Nhìn thế này thì không thể nhận ra cửa vào ở đâu...

    Thấy được một chút!

    Ló ra cái cổng sắt rồi nè

    Nó đây!

    Cận cảnh

    Lối vào

    Sân sau

    Bên trong!

    Xe mình làm duyên!

    Trưa Vắng

    Ngoài lề tý, híhí....khoe xe đẹp!

  • adminA

    tôi cũng muốn 1 quán ca fê mang dư âm riêng mình ...
    liệu 20 tuổi có phải là viễn vông ko nhỉ ..
    1 quán cà fê - mang những bài hát tôi thik ...
    1 quán nhỏ nhỏ thôi ... nhưng là của tôi ..
    1 chút tình thổi hờn vào cây cỏ ... gợi chút yêu thương nhợt nhạt của màu gổ ...
    1 chút cỏ dại mang máng hương ngai ngái ...
    đó là của tôi ...
    1 chút thôi ...
    chỉ một chút thôi .. được không nhỉ ..
    dưới những cọng nhỏ mờ hơi sương ...
    với chút ít bài hóa tấu trịnh đầy ý nghĩa ...
    một phút phiêu bồng ... hay chỉ là ước mơ viển vông ,,,
    tôi đả thik ... từ lâu rồi .. đó là của tôi.

  • adminA

    Mở một quán đi! mở ngay đi :))

  • adminA

    soidabenduong;29908:
    Mở một quán đi! mở ngay đi :))

    Mấy bạn cứ buồn cả ngày như vầy thì chỉ làm thơ văn thôi chứ sao mà làm ăn được... mà sỏi ơi, quán này là ở đâu vậy?

  • adminA

    Quán này trên Phan Đăng Lưu, hình như quận Bình Thạnh. Trong một con hẻm nhỏ có khud ân cư biệt lập. Nếu không được giới thiệu thì không ai có thể nghĩ có một quán cafe nằm trong cái hẻm [chính xác là một khu nhà tập thể] như vậy. Hoàn toàn không thể thấy dù bạn có đi ngang qua con hẻm ấy! Quán có hai lối vào, mà lối thứ hai được rào bởi một dậu cây xanh biếc, nên khi đi ngang qua, bạn cũng chỉ thấy được cái sân nhà sau của quán. Túm lại là...rất khó tìm là của hiếm đấy! 🙂

    Àh, hôm nay mình sẽ vác máy tới Vắng chụp hai cái lối vào cho mấy bạn thị phạm. Hihi...Đang bỏ ống, đợi tới mùa mưa, xách heo đi mua một cái máy ảnh - haiz...mấy hôm chụp bằng cái máy cùi bắp không sao cho ra hình theo ý mình được, post tạm mấy tấm...coi được! 🙂

Chia sẻ
Đang online
Hết trang — Đà Lạt Hoa
Nhật ký cộng đồng · Powered by NodeBB