Bỏ qua nội dung
📖 Trang viết

Trúc Lâm Viên - Trần Lê Gia Trang

  • adminA

    Chào bạn thuky203,

    Để có những tấm hình như vậy phải tốn rất nhiều tiền cho đồ nghề đó thuky203 ạ .
    Hôm festival hoa cũng nhờ dàn đồ nghề đó và nhờ đứa em hơi to mập chen vào đám đông, vừa đi vừa "giả bộ" la lên "có phóng viên của đài truyền hình xin cho qua", nên mọi người mới tản ra và cũng nhờ các người bán hàng hoa ở bên hồ Xuân Hương tốt bụng cho tụi nầy vào trong nên mới được đứng đúng ở chỗ đã chụp cảnh hồ lúc sáng bình minh và lúc tối trăng lên để lấy góc nhìn toàn cảnh thật lãng mạn với ánh trăng và pháo hoa soi xuống mặt hồ, đúng với chủ đề " Festival Hoa Đà Lạt - ngày và đêm " đó bạn.
    Gần một năm rồi nên Trúc Lâm Viên chắc có thêm nhiều cảnh mới, mình đã có ghi hình cá khủng long 4 chân nhưng chỉ ít giây, để mình soạn lại rồi gởi bạn xem.
    Cuối năm nay mình trở lại Đà Lạt, hy vọng sẽ chụp được thêm nhiều thắng cảnh của Đà Lạt, sẽ gởi cho bạn và các bạn khác xem.

    P/S . Quê mình ở Long Điền - Bà Rịa và mỗi tháng có về thăm Ba Mẹ một lần.

  • adminA

    TieuTu;33443:
    Hôm trước tui có đi xe gắn máy trên đường này mà, có cấm xe gắn máy hả, hú hồn. Nếu cấm các bạn có thể đi đường lộ củ, chạy song song với đường cao tốc có ngả rẽ băng qua vào khu du lịch này - có cả bảng chỉ đường từ ngày xưa lận. Chắc hôm trước mình đi dường này rồi rẽ vào đường cao tốc luôn nên không thấy bảng cấm xe. Thiệt là hú hồn, hèn chi xe cảnh sát 113 nó ngó mình.

    Bạn gặp hên rồi đó. Bây giờ đường cũ cũng đóng lại luôn rồi

  • adminA

    @thuky203 :
    Gởi bạn clip "cá khủng long bốn chân" - clip rất ngắn chỉ có vài giây và vì không đặt máy quay lên chân máy khi ghi hình nên hình bị chao đi chao lại, bạn thuky203 xem "đỡ ghiền" nhe.

    https://youtube.com/watch?v=7JyWt8S-Jmw

  • adminA

    Chào bác Momstudio, nhà bác có gần biển không? Em đoán có lẽ bác cũng có nhiều hình ảnh về biển đúng không? Em mê Đà Lạt và yêu biển lắm lắm...

  • adminA

    Gởi tặng thienlyily một vài hình về biển mình đã chụp được khi có dịp đến đây, nhưng không phải biển gần nhà mình. Mỗi lần về quê thăm nhà muốn ra biển phải đi thêm 10 km nữa mới tới biển Long Hải và hơn 30 Km mới tới biển Vũng Tàu.

    Biển Long Hải trống vắng cô đơn

    Biển Phan Thiết yên tĩnh hiền hòa

    Biển Nha Trang trong xanh sống động

    Còn một số vùng biển khác mình cũng ước mơ được đến nhưng chưa có điều kiện thienlyily ạ.

Chia sẻ
Đang online
Hết trang — Đà Lạt Hoa
Nhật ký cộng đồng · Powered by NodeBB