Tối shoot đc mấy phát mà chen chúc chán quá...máy thì mới tập chụp nên chả biết canh ban đêm thế nào ..toàn chơi auto ..;)


Gặp đoàn CD lên ..mà lúc chiều, mới làm mấy ly về nên chịu thua ...



Mong Muốn Thấy Hình Ảnh Trong Bốn Ngày Festival
-
**Hơ hơ, lambretta đẹp quá, uổng thật, biết vậy xách con Sprint lên vi vu là được rồi, thật là tiếc

P/S : Chà, có vẻ rất là đông, đông hơn mình tưởng tượng ấy chứ, không chỉ có khách du lịch thuần túy, ngoài ra còn nhiều trường phái khác cũng tham gia>>> lớn quá sức tưởng tượng >>> ĐL thêm một cơn oằn mình rồi đây .:(
** -
hì ..mình cũng máu xe lắm ...để có thời gian sẽ bắn thêm ...Festival này hứa hẹn hoành tráng hơn nhưng chương trình thì mình cũng ko rõ ..vì ko mặn mà lắm nên khó canh lúc nào để chụp lễ hội đc ...:(
/ Tối 2/1 đã có vị trí ngồi cực tốt nhưng chả biết làm đc trò trống gì ko nữa ..
Chào bạn! Có vẻ như bạn quan tâm đến cuộc trò chuyện này, nhưng bạn chưa có tài khoản.
Bạn cảm thấy mệt mỏi vì phải cuộn qua cùng một bài đăng mỗi lần truy cập? Khi đăng ký tài khoản, bạn sẽ luôn quay lại đúng vị trí bạn đã xem trước đó và có thể chọn nhận thông báo về các bình luận mới (qua email hoặc thông báo đẩy). Bạn cũng có thể lưu lại các bài đăng yêu thích và bình chọn cho các bài đăng để thể hiện sự ủng hộ của mình đối với các thành viên khác trong cộng đồng.
Với sự đóng góp của bạn, bài viết này sẽ còn tuyệt vời hơn nữa 💗
Đăng ký Đăng nhập