Bỏ qua nội dung
📖 Trang viết

Mong Muốn Thấy Hình Ảnh Trong Bốn Ngày Festival

  • adminA

    **Nhìn mấy cái sân khấu này cứ như ở trong hội trường lớn, nhưng hôm bữa đi ngang mới biêys nó nằm sát mép hồ... 😄 Nói chung hoành tráng quá, có lẽ đón Nghìn năm Thăng Long HN đây mà 🙂

    Mấy hôm nay bạn Blackcattth đóng góp nhiệt tình quá. Chạy đôn đáo chụp ảnh, xong về chờ up ảnh rồi mới đăng lên forum được... :). Xin thay mặt forum gửi lời cảm ơn chân thành đến bạn nhé, nếu không có bạn và những người tâm huyết (như Tin, anhtuana03 - sẽ hứa up sau,....) thì bọn mình ở xa chắc không thể nào biết được Lễ hội năm nay lại đẹp và lớn thế này đâu. 🙂

    Lần nữa xin cảm ơn mọi người đã ủng hộ chủ đề này 🙂

    Chúc vui.
    Thân. :)**

    P/S : ai còn hình nữa thì xin tiếp tục nhé.... ;))

  • adminA

    đẹp wa'. lần này ban tổ chức đầu tư về Ánh sáng có vẻ công phu hơn trước, từ trên cao nhìn xuống HXH đầy màu sắc. Đẹp !

  • adminA

    **Không ai post tiếp ah?

    Ai có hình xin up lên cho mình xem với nhé . Cảm ơn. :)**

  • adminA

    ádfdsfsadf adf dsaf

    Có 1 ít hình của em trai mới đi Đà Lạt về post mọi người xem
    **
    Trang trí cho xe 67

    Tháp Rùa được kết bằng hoa

    Bức tranh Hồ Xuân Hương và Thủy Tạ được ghép từ hoa và thông

    1 chút hình ảnh pháo hoa đêm khai mạc

    Cổng vào vườn hoa

    Múa mừng lễ hội

    Hoa này không biết tên gì nữa

    Còn đây là Đỗ Quyên

    Áo cô dâu kết bằng hoa quá đẹp luôn

    **

  • adminA

    vượt qua chặn đường gian lao từ Sài Thành đến với festival ,Bắp đã có một vài thu hoạch nho nhỏ về Festival Hoa 2010.

    Đến dalat vào lúc 4h20 sáng, trời lạnh, không tìm được khách sạn, thế là lang thang tìm được vài tấm hình tại Hồ Xuan Hương. Vì trời lạnh, tay run nên hình không được đẹp lắm...hehehe.

    Hình chụp lúc 5h00 ngày 02/01/2010



    sắc màu Xuân Hương. Hoa gì đây cũng không biết tên nữa
    Hình chụp lúc 5h10 ngày 02/01/2010

    Cố gắng chen lấn để được vào sân khấu khai mạc cùng với P, XR, PHTP & PD, thế là tìm được vài tấm hình từ góc nhìn toàn cục Hồ Xuân Hương....


    Pháo hoa báo hiệu giờ G đêm khai mạc bắt đầu...




    Góc nhìn khán đài D. ( do đói bụng => tay run, máy dỏm, ngồi xa nên hình có chất lượng và góc nhìn no ok)



    Góc nhìn khán đài D.




    Đến lúc đẹp nhất lại là lúc máy của Bắp hết pin...hahaha...cuibap thì quả đúng là cuibapwa, chẳng pha lẫn vào đâu được. Vậy Bắp để lại những hình ảnh kết thúc lễ khai mạc cho mọi người nhé.



Chia sẻ
Đang online
Hết trang — Đà Lạt Hoa
Nhật ký cộng đồng · Powered by NodeBB