Chuyện qua rồi đành chôn vào dĩ vãng
Sống hết mình cho hạnh phúc hôm nay
Quá khứ vẹn nguyên trong trái tim người ở lại
Năm tháng phai mờ dần ta chắc sẽ quên em
Giã từ Đà Lạt.
-
Dalatnho oi! Mình muốn nói với bạn rằng "ngta" vẫn vậy, vẫn có nhiều điều trong chuyện tình cảm..và hiện tại vẫn có nhiều người thương và quan tâm.. Bạn đã đi con đường đúng. Hãy yên tâm nhé. Chúc bạn luôn vui và hạnh phúc bên gia đình.
Mình cũng cần phải lưu ý các bạn rằng khi người con gái đã quả quyết không yêu thì không có nghĩa là sẽ yêu hoặc ko thể yêu vì một lý do nào đó, ta ko nên lầm tưởng bởi sự chăm sóc quan tâm nhiều đến ta một chút thì cho rằng ng ta yêu nhưng ko dám nói.
Chào bạn! Có vẻ như bạn quan tâm đến cuộc trò chuyện này, nhưng bạn chưa có tài khoản.
Bạn cảm thấy mệt mỏi vì phải cuộn qua cùng một bài đăng mỗi lần truy cập? Khi đăng ký tài khoản, bạn sẽ luôn quay lại đúng vị trí bạn đã xem trước đó và có thể chọn nhận thông báo về các bình luận mới (qua email hoặc thông báo đẩy). Bạn cũng có thể lưu lại các bài đăng yêu thích và bình chọn cho các bài đăng để thể hiện sự ủng hộ của mình đối với các thành viên khác trong cộng đồng.
Với sự đóng góp của bạn, bài viết này sẽ còn tuyệt vời hơn nữa 💗
Đăng ký Đăng nhập