Một ngày buồn hichic
Nước mắt rơi sau đêm chung kết cay đắng
-
Chúng ta có quyền buồn ,thể hiện tinh thần dân tộc .Nhưng hãy nhìn xa hơn 1 chút , thấy rằng trình độ chuyên môn của VN đã tiến bộ rõ rệt .
Trận đấu hôm qua đơn giản chỉ là 1 trận thua do áp lực tâm lý ,chúng ta đạ tự đặt kỳ vọng quá nhiều rồi thất vọng .Người Mã lại không như vậy ,họ thi đấu thoải mái ,phát huy hết khả năng và chiến thắng ,chẳng phải ở AFF Cup 2008 VN cũng đã thàng công như vậy sao ?
Sự thật là bóng đá VN đang đi lên ,nhưng tấm HCV Seagames có lẽ vẫn là sự ám ảnh day dứt.
Nhưng hãy hy vọng .
Chào bạn! Có vẻ như bạn quan tâm đến cuộc trò chuyện này, nhưng bạn chưa có tài khoản.
Bạn cảm thấy mệt mỏi vì phải cuộn qua cùng một bài đăng mỗi lần truy cập? Khi đăng ký tài khoản, bạn sẽ luôn quay lại đúng vị trí bạn đã xem trước đó và có thể chọn nhận thông báo về các bình luận mới (qua email hoặc thông báo đẩy). Bạn cũng có thể lưu lại các bài đăng yêu thích và bình chọn cho các bài đăng để thể hiện sự ủng hộ của mình đối với các thành viên khác trong cộng đồng.
Với sự đóng góp của bạn, bài viết này sẽ còn tuyệt vời hơn nữa 💗
Đăng ký Đăng nhập