Tớ yêu cái lạnh của HN vì nó là cầu nối của những người cô đơn tìm đến với nhau, mang sự ấm áp đến cho nhau. Hi hi
Mùa đông Hà nội chào các thành viên Dalathoa
-
linhtrang_82hn;26423:
Tớ yêu cái lạnh của HN vì nó là cầu nối của những người cô đơn tìm đến với nhau, mang sự ấm áp đến cho nhau. Hi hiTỚ hồi lớp 1 lớp 2 là học ở HN,ôi cái thời năm 90, 91, chiều chiều ra công viên Lenin chơi, mùa hè thì đi hái sấu về ngâm ăn,nhớ kem tràng tiền,nhờ bia hơi HN,năm nào cùng ra HN ít nhất 7 lần.
Chào bạn! Có vẻ như bạn quan tâm đến cuộc trò chuyện này, nhưng bạn chưa có tài khoản.
Bạn cảm thấy mệt mỏi vì phải cuộn qua cùng một bài đăng mỗi lần truy cập? Khi đăng ký tài khoản, bạn sẽ luôn quay lại đúng vị trí bạn đã xem trước đó và có thể chọn nhận thông báo về các bình luận mới (qua email hoặc thông báo đẩy). Bạn cũng có thể lưu lại các bài đăng yêu thích và bình chọn cho các bài đăng để thể hiện sự ủng hộ của mình đối với các thành viên khác trong cộng đồng.
Với sự đóng góp của bạn, bài viết này sẽ còn tuyệt vời hơn nữa 💗
Đăng ký Đăng nhập