Bỏ qua nội dung
📖 Trang viết

Hậu Festival....2010

  • adminA

    k phải đân ĐL nhưng vẫn muốn góp tí gì đó, nhìn ĐL bây h xưa k ra xưa, mà nay cũng chả giống, chỉ sợ hiện đại quá sẽ mất đi vẻ đẹp cổ kính nên thơ, dạo quanh đường phố ĐL nhìn những công trình đang dang dở bừa bộn mà tự hỏi vẻ yên bình có đang còn k...

  • adminA

    Biết anh Boydalat rùi: anh để tóc đuôi dài, chạy xe Si biển số 2010 << Festival hoa ĐL luôn mới ghê chứ :P, nhìn có vẻ thư sinh chứ ko giống trong Avatar giang hồ gúm

  • adminA

    Xin cám ơn các bạn đã ủng hộ cho bài viết của mình và các bạn hãy nhớ Nói đi đôi với làm nha! Dalat hoa nói được làm được phải không nè?
    Gửi kiddl: em gặp anh rùi hả 😄 Anh có biết em không?

  • adminA

    Biết nhà anh boydalat ở đâu luôn ấy chứ. Mà sao anh biết nhiều thông tin về các dự án vậy? anh có nick Y!M ko? cho em xin luôn nha. hì

  • adminA

    Mình cũng có những tâm sự gần giống với bạn boydalat53 ah.
    Mình cũng sinh ra và lớn lên trên mảnh đất Đà Lạt này. Mong sao 1 năm nữa, 10 năm nữa, 50 năm nữa Đà Lạt vẫn là Đà Lạt.

Chia sẻ
Đang online
Hết trang — Đà Lạt Hoa
Nhật ký cộng đồng · Powered by NodeBB