Tiếp Theo...
_ Thì mọi người ai cũng kể nên tui cũng kể cho đủ vậy mà, nhưng chiêm bao của tui không khủng khiếp như của bà này đâu mà sợ.Tối qua tui chiêm bao thấy mình tắm sông mà sao không tắm ở sông phía sau nhà mà tắm ở đâu đó có nhiều tảu bè qua lại lắm.
Chú chín ngắt ngang.
_ Trời trời tắm sông mà cũng lựa chỗ nữa hả bà nội? Bộ không sợ người ta dòm ngó sao? HIhihi...
_ Cái ông nay vô duyên thiệt. Người ta tắm có mặc đồ đàng hoàng mà, ai mà như ông tắm không mặc gì hết.
_ Nè nè bộ bà thấy tui tắm rồi hay sao ma biết là tui hổng có mặc gì? Ừa mà tắm thì mặc làm gì chứ, dể vạy cho thoải mái khơ khơ khơ...
_ Thằng cha cười thấy ghét, không biết bà chín ngày xưa yêu ông ở chỗ nào mà chịu lấy ông à. Tắm như ông có ngày cá cắn đứt cái ấy thì bà chín khổ hahaha....Mọi người phá ra cười.
_ Thôi thôi đi, mấy bà cười cái gì. kể tiếp đi không thi xe chạy mất bây giờ đó. Chú chín hơi quê.
_ Thì tui thấy mình đang tắm thì thấy mấy bà này trôi ngang nè. Mấy bả còn vẫy vẫy tay rủ tui bơi theo nữa chứ. Nhưng tui thấy sợ quá nên không lội theo mà còn kêu mấy bả vô, vậy mà có bà nào chịu vô đâu à. Thậm chí còn lội nhanh hơn nữa chứ.
_ Thì mấy bả đang tập bơi để nữa đăng ký dự si gem si ghếc gì đó mà. Chú chín đùa.
Vừa lúc đó có một dôi trai gái chở nhau tới. Chú chín nhìn ra rồi nói.
_ Con Lan tới kìa. Ửa mà sao vợ chồng nó có gì mà căng thẳng dữ ha?
Cô tên Lan bước vào.
_ Có chuyện gì vậy mậy? Mặt mày bí xị như bị mất sổ gạo vậy?
_ Có gì đâu dì chín. Tai ổng kêu con nghi bữa nay đó, nhưng con muốn đi để kiếm thêm chút đỉng tiền gởi lên cho con hương. Tới ngày đóng học phí rồi, không có thì người ta nhắc hoài làm con nhỏ quê mà không học được thì tội cho nó. Vậy mà một hai ảnh bắt con nghi vì ba cái chiêm bao chiem biéc gì của ổng đó, bực mình muốn chết.
_ Thì nó lo cho mày nên mới kêu nghỉ vậy mà. Tao mà có thằng chồng như vậy là tao thương không biết bao nhiêu mà kể chứ ở đó mà bực mình nổi gì. Một bà goá chồng lên tiếng.
_ Ừa hay là thương đại tui đi, tui sẽ thương bà y như thằng chồng con lan vậy đó. Chú chín vừa nói vừa cười.
_ Cái ông mắc dịch, nói vậy mà không sợ bà chín xé xác ông ra hả?
Dì chín cười cười.
_ Ừa nếu có ai mà rinh ông dùm thì tui còn cúng thêm con heo đó chứ.
_ Nè bà nói vậy là có ngày mất chồng như chơi đó nghe vợ mình. Chú chín lườm dì.
_ Thôi nghi nói chuyện đó đi, Mà sao nó cứ bắt mày ở nhà vậy con?
_ Dạ, Có gì đâu dì, Ông nói tối qua nằm chiêm bao thấy con đi hàng về mà không chịu vô nhà. Cứ dứng ngoài sân mà kêu ảnh. Ảnh nói nhìn thấy con ướt nhẹp mà lạnh run nữa dù cho ảnh kêu cỡ nào cũng không chịu vô nhà.
_ Còn nói con vừa kêu ảnh vừa khóc nói là ở nhà ráng nuôi con. Có lấy vợ khác thì cũng thương con mình đừng để người ta đánh đập con mình tội nghiệp. Đó dì thấy dễ giận hôn. Con đi làm ăn chứ có đi chết đâu mà ổng trù con vậy đó. Con nói với ổng là dừng có mà mơ. Tui mà có chết thì cũng không để ông lấy con khác đâu, đừng có hòng nói dèm vậy là chiến tranh nổ ra luôn.
_ Mà sao nó nằm chiêm bao gì thấy ghê vậy?
Ừa ông trù con chết sớm mà nên mời nói vậy đó, để lấy con khác. Con mới sạc ổng một trận nè.
_ Thôi thôi có gì mà mày làm dữ vậy chứ, nó lo cho mày thôi nên mới nói cho mà biết đó chứ không thì nó nói làm gì hả con. Chú chín tiếp lời.
_ Nhưng con thấy bực vì mới sáng sớm mà toàn nói chuyện xui xẻo không hà. Kiểu này thì còn làm ăn gì được nữa hả chú.
_ Thôi đi con, mày đừng nóng mà, ngồi uống ly phê đá cho tỉnh đi rồi còn đi nữa.
Vừa lúc đó thì bác tài lên tiếng.
_ Xong chưa mấy bà, chạy nghen. còn ghé lấy mấy mối nữa đó.
Vừa lúc đó có tiếng chuông điện thoại reo
_ Tui nghe nè, cái gì đợi 15 phút hả, không được. Mấy bả làm thịt tui mất. Đi sớm còn đỡ mấy cái trạm bà ơi. Thôi nếu bà bận thì đợi chuyến sau nghe, chứ không đợi được đâu, Tui đi bây giờ nè, Thôi nghe.
Đó là hành khách may mắng nhứt trong chuyến xe có tên Định Mệnh.
còn tiếp....