Còn bài ni thì có thêm 1 tầm ảnh minh hoa vườn An Hiên ở Huế nhìn qua bức bình phong nữa . KHi mo hết lừoi e,m se post len! hehe
Em tìm kiếm mảnh vườn cho riêng ta - phim Trăng nơi đáy giếng
-
Phim hay từ đầu đến cuối chỉ có 1 điểm chưa hoàn chỉnh là Hồng Ánh không nói được giọng Huế trong khi bối cảnh phim diễn ra ở Huế và các nhân vật xung quanh đều nói giọng Huế. Hay nhất là đoạn cuối phim, khi nữ nhân vật chính tự khóa cổng và tách mình sống biệt lập trong 1 "mảnh vườn cho riêng ta" với người chồng và hai đứa con "cõi âm".
Em chỉ kiếm một mảnh vườn riêng thôi
Bởi cuộc đời không có thật
Và tình yêu...
Tình yêu không ân hậnTình yêu không ân hận ở phim có 2 điểm:
- Không ân hận với mối tình đã qua
- Không ân hận với mối tình hiện tại
-
corenthien;25824:
an cò gi ha TB ? TB mà đi xem phim này đi rồi sẽ thấy cái hay của nó ! Rồi ngồi đó mà ước có 1 cô vơ như nv Hạnh trong phim! haha! Mà có điều phim hết chiếu rồi! hicCoren ! Coren ! Khỏi cần ước gì chi cho xa xôi... Tb có rùi... Tb ko bỏ trăng quên đèn đâu. Đừng có xúi bậy cho TB làm bậy nhe... :biggrin:
P/s: Nghe PR phim đó rất hay. Nhưng tốt nhất hôm nào rạp có chiếu lại thì mời 1/2 còn lại đi chung cho nó hay Curen ơi. Coi 1 mình 1 cõi, không cảm đuợc hết cái hay đâu !
Chào bạn! Có vẻ như bạn quan tâm đến cuộc trò chuyện này, nhưng bạn chưa có tài khoản.
Bạn cảm thấy mệt mỏi vì phải cuộn qua cùng một bài đăng mỗi lần truy cập? Khi đăng ký tài khoản, bạn sẽ luôn quay lại đúng vị trí bạn đã xem trước đó và có thể chọn nhận thông báo về các bình luận mới (qua email hoặc thông báo đẩy). Bạn cũng có thể lưu lại các bài đăng yêu thích và bình chọn cho các bài đăng để thể hiện sự ủng hộ của mình đối với các thành viên khác trong cộng đồng.
Với sự đóng góp của bạn, bài viết này sẽ còn tuyệt vời hơn nữa 💗
Đăng ký Đăng nhập